MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình yêu là điều có thể hàn gắn mọi vết thương. Ảnh minh họa: AFP.

Học lại cách yêu sau chia tay: Tại sao không?

An Nhiên LDO | 14/04/2022 15:00

“Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu” - cách Hoàng Oanh thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối về tình yêu trong quá khứ khiến nhiều người suy ngẫm.

Những ngày gần đây, câu chuyện hôn nhân của Hoàng Oanh và Jack Cole khép lại sau 3 năm gắn bó gây chú ý với khán giả. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Hoàng Oanh viết: “Oanh và Jack đang trong quá trình tiến hành ly hôn. Cả hai sẽ cùng yêu thương, chăm con và nuôi dạy con trai khỏe mạnh, hạnh phúc. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình”.

Cách Hoàng Oanh đối diện với biến cố hôn nhân văn minh và nhẹ nhàng nhận được nhiều lời khen ngợi. Số đông bạn bè, người hâm mộ dành lời động viên cho sự mạnh mẽ của “bà mẹ một con”. Họ chúc nữ MC luôn mỉm cười vững bước trên con đường mới và vẫn “sẽ luôn tin tưởng vào tình yêu”, như trong một bài diễn thuyết cô từng chia sẻ vào năm 2016.

“Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu. Nếu như bạn tan vỡ một lần nữa, hãy cứ tiếp tục yêu, hãy không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình bởi vì nó luôn tồn tại. Hãy tin vào tình yêu”.

Trong quá khứ, Hoàng Oanh từng yêu, từng chia tay, nhưng cách cô thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối về tình yêu khiến nhiều người phải suy ngẫm. Bởi lẽ, việc “dũng cảm một lần nữa mang trái tim đầy thương tích của mình ra để nắm bắt lấy hạnh phúc của cuộc đời mình” dù khó nhưng không phải là không thể nếu con người ta có niềm tin, tinh thần lạc quan. 

Thế nên, dù trái tim đã nhiều lần tan vỡ, có chi chít những vết sẹo, hãy cứ dũng cảm “học lại cách yêu” vì thực tế “tình yêu chính là điều duy nhất trên thế giới này có thể hàn gắn mọi vết thương”.

Nếu còn độc thân, hãy thử một lần bỏ qua việc tìm kiếm bạn trai theo tiêu chuẩn hay những chàng “bạch mã hoàng tử” như trong truyện cổ tích, trong phim Hàn Quốc mà hãy mạnh dạn “bật đèn xanh” cho những chàng trai ở xung quanh mình - người khiến tim bạn đập rộn rã mỗi khi gặp mặt. Bởi đôi khi, bạn có thể gặp ai đó vào đúng thời điểm nhưng quyết định có gắn bó với họ hay không lại là do sự lựa chọn của chính bản thân bạn.

Nếu đang có tình yêu, hãy tập học cách nói không với việc quan tâm thái quá đến thế giới riêng của đối phương. Ngừng nghi ngờ mà thay vào đó hãy học cách lắng nghe, thấu hiểu để nửa kia luôn vững vàng trước mọi biến cố của cuộc sống.

Rõ ràng, không bao giờ là muộn để học cách yêu đúng đắn và trưởng thành hơn. Nếu bạn chọn yêu thương mỗi ngày thì tình yêu ấy sẽ ngày càng tăng lên và bền chặt theo thời gian. Còn nếu bạn bỏ mặc, giao phó tất cả cho thời gian thì hạnh phúc cũng sẽ dần tìm cách “rời bỏ” mà thôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn