MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Âu Hà My - Trọng Hưng từng có mối tình đẹp trước khi chấm hết. Ảnh: Cắt từ clip

Hôn nhân Trọng Hưng - Âu Hà My: Phải chăng ngôn tình chỉ có trên màn ảnh?

NGỌC ANH LDO | 13/08/2020 20:01

Chuyện tình diễn viên Trọng Hưng của Bộ tứ 10A8 và giảng viên đại học Âu Hà My có lẽ là đề tài nóng trên mạng xã hội hôm nay. Họ từng "thề non hẹn biển" với hàng loạt câu nói đậm chất ngôn tình, nhưng chính điều đó là "vết dao" cứa đứt hôn nhân 11 tháng của cặp đôi.

Từng là tất cả của nhau

Với lời cầu hôn lãng mạn như truyện cổ tích tại kinh đô ánh sáng Paris vào năm 2019 và kết lại là đám cưới lãng mạn tháng 10.2019,  diễn viên Trọng Hưng - Âu Hà My từng khiến không ít người ngưỡng mộ vì tình yêu ngọt ngào.

Họ thường tung những bức ảnh thể hiện tình cảm, đi du lịch cùng nhau. Nhưng, mới đây cặp đôi gây xôn xao cộng đồng mạng bởi Âu Hà My bất ngờ tung hàng loạt bằng chứng, clip cô và ông xã trao đổi thẳng thắn với nhau về việc ngoại tình với cô gái tên T làm dậy sóng mạng xã hội.

Trước sự việc, nhiều người tỏ ra thương xót cho số phận của Âu Hà My. Trong mối tình này, cô không sai nhưng lại quá mềm lòng. Bởi trước đó cô đã phát hiện ra chồng ngoại tình vài lần mà vẫn không ra mặt, đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô bị hư thai lúc anh lạnh lùng bỏ đi theo tình nhân mới, thì mọi thứ với cô hoàn toàn sụp đổ. Âu Hà My nhận ra rằng: Có lẽ cô đã không thể níu kéo được mối tình vỡ vụn này nên đã quyết định ly hôn.

Trước đó, Trọng Hưng từng quỳ gối cầu hôn Âu Hà My tại Pháp cùng những lời lẽ ngôn tình: “Anh có thể đứng ở đây, với em, dưới chân tháp Eiffel. Chúng ta gặp nhau, chúng ta yêu nhau là một định mệnh. Anh sẽ mãi mãi ở bên em, cùng em vượt qua khó khăn. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Làm vợ của anh nhé. Anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời”.

Nhưng rồi tất cả đã hết!

Ngôn tình phải chăng chỉ có trên màn ảnh?

Vào tối qua, Âu Hà My cầm lá đơn ly hôn đến nhà Trọng Hưng và tình mới. Cô không "động tay chân" mà dùng những lời nói đau lòng nhất để nhắc nhớ lại chuyện tình của cả 2. Từ cách họ vượt qua sóng gió thế nào, từng thề non hẹn biển ra sao. Và cuối cùng, cô yêu cầu anh chấm dứt bằng việc kí vào lá đơn mà cô soạn sẵn.

Đến đây người ta chợt nhận ra: Trên đời này, liệu ngôn tình có còn tồn tại hay không?

Có lẽ Âu Hà My là người thấm nhất câu hỏi này. 11 tháng về chung nhà, Âu Hà My phải nuốt nước mắt vào trong để viết đơn ly hôn. Cô kết thúc mối tình với Trọng Hưng, cũng là kết thúc nỗi đau bản thân phải chịu đựng trong nhiều tháng qua.

Người ta nói rằng: "Hạnh phúc phải do cả 2 vun đắp", chính vì thế mà hôn nhân chưa bao giờ giữ chân được ai cả. Thứ duy nhất giữ một tình yêu là cánh tay. Trọng Hưng và Âu Hà My đã nắm tay chưa đủ chặt. Những cặp vợ chồng sống với nhau trọn đời không phải là không có cám dỗ. Trái tim con người dễ rung động bởi những điều mới, những con người thú vị.

Nếu là một người thú vị, hào hoa, quyến rũ thì cám dỗ ấy lại nhiều gấp bội. Mà con người được yêu mến, kính trọng  hay không là vì họ dám đi về phía lựa chọn khó hơn.

Có lẽ với Âu Hà My ngày xưa, Trọng Hưng từng là 1 câu chuyện, còn bây giờ anh ấy với cô chỉ là... 1 cái tên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn