MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khánh Thi: Tôi muốn được làm công chúa, không phải sinh viên nghèo

Di Py. Ảnh: Nhân vật cung cấp. LDO | 15/12/2022 18:38

“Mỗi lần quay lại Pháp tôi lại khóc. Thời điểm mình ở đó không được như bây giờ nên bản thân rất muốn được làm công chúa, không muốn làm một sinh viên nghèo làm lụng vất vả”, Khánh Thi kể.

13 năm bên nhau nhưng mãi đến nay Khánh Thi và Phan Hiển mới có một hôn lễ chính thức trước sự công nhận của gia đình và bạn bè. Bởi thế, tất cả các khâu chuẩn bị lên ý tưởng cho ngày trọng đại đều được cả hai thực hiện chỉn chu.

Đôi vợ chồng cũng đặc biệt đầu tư cho những bộ ảnh cưới để lưu giữ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp dành cho nhau. Trong số những bộ ảnh cưới đã thực hiện, có lẽ, bộ ảnh cưới được thực hiện ở Pháp, ngay dưới chân tháp Eiffel để lại cho cả hai nhiều xúc cảm khó tả.

Khánh Thi hóa nàng công chúa yêu kiều với chiếc đầm trắng quyến rũ với phần cúp ngực và xẻ tà hút mắt khoe trọn những đường cong của cơ thể. Phan Hiển cũng lịch lãm với sơ mi trắng cùng gi lê và quần tây tông xám trẻ trung.

Khánh Thi và Phan Hiển chụp ảnh cưới ở Pháp.

Ít ai ngờ, với Khánh Thi, Pháp là nơi gắn với thanh xuân tươi đẹp nhưng nhiều vất vả của cô. Nữ kiện tướng dancesport kể, ngày xưa khi đi qua tháp Eiffel, cô chỉ thấy buồn vì bản thân phải cực khổ kiếm tiền đi học chứ chưa bao giờ ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

“Tôi bảo với Phan Hiển không muốn đi qua lần nữa vì nó nhắc lại cho tôi kỷ niệm buồn. Không có tiền, cứ lầm lũi đi làm từ sáng đến tối không thấy mặt trời để kiếm tiền mới có thể đi học nhảy được.

Thời điểm tôi ở đó không được như bây giờ nên tôi rất muốn được làm công chúa, không muốn làm một sinh viên nghèo làm lụng vất vả.

Sau đó, anh mới đưa tôi quay lại Pháp, muốn cho tôi thấy quãng thời gian tôi ở Pháp đẹp thế nào vì có ngày xưa mới có bây giờ. Đúng như tôi mong muốn, giờ tôi được đến những nơi khách du lịch chụp hình, không phải đi làm như ngày xưa”.

Pháp là nơi gắn với thanh xuân tươi đẹp nhưng nhiều vất vả của nữ kiện tướng dancesport.

Khánh Thi tiết lộ ông xã là người không kiên nhẫn nhưng khi chụp bộ ảnh này anh lại rất nhiệt tình và hào hứng bởi anh muốn cho vợ thời gian đẹp nhất như một cách bù đắp cho quá khứ vất vả của vợ.

Không riêng Khánh Thi, đối với Phan Hiển, bộ ảnh ở Pháp cũng là một dấu ấn khó quên với anh. “Khánh Thi chưa bao giờ ngừng khóc khi đến Pháp, lần nào cũng vậy. Tôi mới hiểu được rằng thời thanh xuân của cô ấy đã trải qua vất vả, khổ cực ở Pháp như thế nào”.

Phan Hiển cũng trải lòng về sự hy sinh của vợ trong cuộc tình của cả hai đến có quả ngọt như hôm nay: “Tất cả những việc cô ấy làm đầu tiên là hướng về tôi, làm sao giúp cho tôi tốt nhất có thể, tiếp theo là hai đứa bé. Sự hy sinh của tôi ít hơn rất nhiều, chỉ đáp ứng được những yêu cầu nhỏ đến từ cô ấy. Tính cách từ đầu của tôi ham chơi, đôi khi không quan tâm, chỉ nghĩ cho mình. Tôi phải hy sinh những sở thích riêng của mình để hòa hợp với cô ấy”.

Sau lễ ăn hỏi tại tư gia, Khánh Thi và Phan Hiển sẽ có một lễ cưới tại nhà thờ và một buổi tiệc cưới cùng với bạn bè tại một nhà hàng tại TPHCM vào hai ngày 17.12 và 22.12. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn