MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại chương trình Bạn muốn hẹn hò. Ảnh: NSX

Không đòi hỏi tiêu chuẩn bạn gái, chàng trai kinh doanh được ấn nút hẹn hò

DI PY LDO | 07/01/2024 19:00

Không đưa ra bất kỳ tiêu chí nào tại show "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai lại chinh phục được cô nàng nhân viên văn phòng cá tính.

Tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò", Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho cặp đôi Thái Hoàng (32 tuổi, TP.HCM) - kinh doanh sân bóng, dạy đá bóng và Đan Phượng (27 tuổi, Đồng Nai) - nhân viên văn phòng.

Thái Hoàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lực lưỡng, ít nói. Trước đó, trải qua nhiều công việc khác nhau nhưng với niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, anh Hoàng đã quyết định kinh doanh sân đá bóng, mở lớp huấn luyện và ra sân đá bóng mỗi ngày.

Đàng trai thẳng thắn thừa nhận, bản thân trải qua 1, 2 mối tình nhưng không đi đến đâu.

Nói về hình mẫu bạn gái lý tưởng, chàng trai lại lần nữa khiến mọi người “ngỡ ngàng” vì gu bạn gái là “sao cũng được”.

Về phía Đan Phượng, cô nhận mình là người vui vẻ hòa đồng, khá ngang bướng và thậm chí là có một chút “trẻ trâu”. Ngay khi nghe thấy điều này, MC Quyền Linh và Ngọc Lan liền hài hước nói rằng, bạn nam từng làm công an và thầy giáo dạy võ, muốn “bung” cũng không dễ. Đáp lời, cô nàng liền thể hiện sự duyên dáng của mình: “Bên kia có võ, bên đây võ mồm”.

Đàng gái "có tìm hiểu hai anh nhưng chỉ trong vòng 3 tháng không tiến xa hơn".

Cô khiến khán giả bật cười khi chia sẻ: “Anh chín chắn, điềm đạm và nhìn tử tế. Con trai có hình xăm thì em hơi rén”.

Thấy tình thế bất lợi cho nhà trai (Thái Hoàng có hình xăm), khi đến phần hỏi ý kiến người thân, em trai Thái Hoàng ngay lập tức đáp: “Anh thuộc kiểu người không biết thể hiện qua lời nói. Nhìn vẻ bề ngoài ảnh vậy thôi, chứ anh thực sự thì anh không dữ".

Sự lo lắng của cô gái lại được dịu xuống thêm phần nào khi cảm nhận được sự trưởng thành của chàng trai khi trả lời những câu hỏi mà bạn thân mình đặt ra.

Đặc biệt, cô bạn thân của nhà gái cũng khá "lắm chiêu" khi hỏi: "Ví dụ, bạn em bị stress ngay lúc anh buồn ngủ, anh sẽ làm thế nào?". Không phụ sự kỳ vọng, chàng trai ngay lập tức trả lời “ráng dậy chứ sao giờ” khiến mọi người trong khán phòng lại lần nữa bật cười.

Mở rào gặp gỡ, Đan Phượng cảm nhận được sự hiền lành và chân thành của Thái Hoàng nên thẳng thắn cho biết: “Em muốn mọi việc phải được nói với nhau, chứ im lặng quá để tự biết ý thì sẽ rất là khó, bởi ai cũng có cái mệt riêng, cái khó khăn riêng. Nếu chỉ theo ý em thì không tốt lắm vì em cũng trẻ con, mình sẽ chia sẻ với nhau tìm ra hướng giải quyết”.

Sau khi cả hai nắm tay trao cảm xúc, anh chàng ít nói chia sẻ: “Anh làm chỉ huy thể thao hơn 15 năm. Anh có thể lo cả một tập thể lớn. Anh phát triển tới 8-9-10 đội banh lận. Nên những việc trong gia đình, anh nghĩ là đơn giản. Ao anh nghĩ anh sẽ làm tốt nên anh không nói được. Chắc chắn tất cả vấn đề anh sẽ làm tốt", đáp lại đó là câu trả lời “em tin anh” của cô gái.

“Nếu được thì anh có thể mạnh mẽ hơn. Đừng nói những câu tùy em, em thích là được… mà mình sẽ cùng thảo luận” - đàng gái nói thêm.

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh chàng không ngại ở rể đã chinh phục được cô nàng. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn