MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại chương trình Người thứ 3, chị K tâm sự chuyện tiểu tam xen ngang hạnh phúc của gia đình. Ảnh: NSX

Không sinh con trai, vợ bị mẹ chồng đánh, tiểu tam cắt tóc

ĐÔNG DU LDO | 11/09/2024 10:42

Tại "Người thứ 3", chị K (24 tuổi) chia sẻ câu chuyện hôn nhân tan vỡ của ba mẹ. Mẹ chị bị tiểu tam cắt tóc, bà nội đánh vì không có con trai.

Theo chị K, gia đình chị có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, muốn có con trai nối dõi. Vì thế, sau khi mẹ chị K hạ sinh con gái đầu lòng, gia đình bên nội “bằng mặt không bằng lòng”.

Một năm sau đó, mẹ chị K tiếp tục mang thai và hạ sinh con gái. Ở tháng thai kỳ thứ 6, mẹ chị K cùng bà nội đến bệnh viện siêu âm. Tại bệnh viện, bà nội tát mẹ chị K ngay sau khi biết tin con dâu tiếp tục mang thai con gái.

Từ sau sự việc này, ba chị K bắt đầu chểnh mảng việc gia đình, đi sớm về khuya. Không lâu sau đó, mẹ chị K phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài. Sau khi bị phát hiện, ba chị K không những không hối lỗi mà công khai chuyện có “bồ nhí” và được gia đình bên nội ủng hộ.

Trong một lần nhà nội có đám giỗ, mẹ kể lại với chị K rằng, bà làm việc quần quật trong bếp, không có thời gian trông nom con gái nên có nhờ chồng hỗ trợ. Thời điểm đó, chị K chỉ mới 2 tuổi nên nghịch phá, vô tình va phải ấm nước sôi nên bị bỏng một bên chân. Bố chị K còn trách mắng mẹ không chăm lo con gái tử tế.

Mẹ kể lại với chị K rằng, đỉnh điểm là nhân lúc mẹ chị K ở nhà một mình, “tiểu tam” đến khiêu khích, thách thức chuyện không sinh được con trai. Không kiềm được cơn tức giận, mẹ chị K tát vào mặt nhân tình của chồng. Sau đó, ba và gia đình bên nội chạy lên, đánh mẹ đến gãy chân và buông lời trách mắng.

Nhân lúc mẹ chị K bị gia đình nhà chồng đánh, “tiểu tam” dùng kéo cắt tóc mẹ chị K. Kể từ sự việc này, ba mẹ chị K chính thức “đường ai nấy đi”.

Hậu ly hôn, mẹ chị K giữ quyền nuôi hai con gái và chuyển đến Đắk Lắk sinh sống. Tòa án quyết định, mỗi tháng ba chị K chu cấp cho hai con là 400.000 đồng. Tuy nhiên, đến nay đã 20 năm trôi qua nhưng mẹ con chị K vẫn chưa nhận được số tiền chu cấp này.

Lắng nghe câu chuyện gia đình của chị K, đạo diễn Lê Hoàng trách: “Đến nước chồng với nhân tình đánh đến gãy chân mới quyết định ly hôn là quá trễ”.

Chứng kiến cảnh ba bạo hành mẹ dẫn đến gia đình tan vỡ, chị K bày tỏ sự lo ngại về tình yêu đôi lứa.

Đạo diễn Lê Hoàng đưa ra lời khuyên: “Bạn còn rất trẻ, xinh xắn và tươi tắn dù lớn lên trong gia đình nhiều bi kịch nhưng tác phong của bạn rất tốt. Tôi tin rằng bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn nên đừng quá bi quan. Dù có gặp một người cha xấu như vậy nhưng bạn cũng phải có một niềm tin rằng sẽ có những người đàn ông tốt hơn”, nam đạo diễn bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn