MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Bích Phương từng tái hiện cảnh rửa bát ngày Tết trong MV ca nhạc. Ảnh: Chụp màn hình.

Lý do Tết vẫn là nỗi sợ, ám ảnh với phụ nữ

Anh Trang LDO | 24/01/2024 08:23

Tết là dịp gia đình sum họp, quây quần bên nhau cho một kỳ nghỉ lễ dài nhưng Tết cũng là khoảng thời gian khiến phụ nữ phải gánh vác nhiều công việc gia đình.

Tết gây áp lực cho phụ nữ

Một trong những khía cạnh được nhắc tới nhiều, bàn luận rôm rả mỗi dịp Tết đến Xuân về là trách nhiệm, nhiệm vụ của phụ nữ trong gia đình.

Nhiều người mong mỏi Tết để nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, nhưng với phụ nữ, họ thực sự không được nghỉ ngơi.

Trước Tết, phụ nữ vừa phải lo toan việc xã hội vừa phải chuẩn bị sắm Tết, dọn nhà cửa... Trong Tết, họ phải nấu ăn, làm cỗ, dọn dẹp. Những người phụ nữ trong gia đình luôn chân, luôn tay với nhiều việc không tên.

Hình ảnh người phụ nữ ngồi rửa bát bên những mâm cỗ chất chồng từng được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội.

Thậm chí, những hình ảnh này còn được sử dụng trong các sản phẩm giải trí chủ đề về Tết, như nói lên nỗi miền của hội chị em.

Tết "quá áp lực"

Phóng viên Lao Động liên hệ với nhiều phụ nữ khác nhau để lắng nghe về tâm tư, suy nghĩ của họ khi Tết Nguyên Đán cận kề.

Chị Kiều Anh (quận Cầu Giấy) chia sẻ về Tết với người phụ nữ hiện đại: "Với tôi, Tết đơn giản không cần cầu kỳ để mọi người được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Mọi thứ với tôi không áp lực bằng việc không có tiền. Nếu bạn vững về tài chính, mọi việc đều giải quyết dễ dàng hơn. Nhất là khi sống ở thành phố, hàng quán vẫn bán đều dịp Tết, cần gì cũng có".

Chị Hoàng Hằng (quận Đống Đa) nhắc tới Tết với cụm từ "quá áp lực".

Theo chị Hoàng Hằng, chị ước còn độc thân, được sống với bố mẹ vì quan điểm của chị là "không đâu bằng ở nhà". Năm nay, kinh tế suy thoái, thu nhập kém hơn nên ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống.

Cô Vũ Thị Én (sinh năm 1970, Nam Định) chia sẻ quan điểm về Tết qua góc nhìn của một phụ nữ tuổi trung niên: "Tôi rất sợ Tết. Dù ngày xưa chưa có điều kiện hay bây giờ có điều kiện, tôi vẫn sợ Tết.

Tết với tôi là nấu ăn cúng cơm từ ngày 30 tháng Chạp tới mùng 3 Tết. Tết là đi chúc ông bà, cô chú. Rồi ở nhà, mọi người tới chúc Tết, từ đoàn này tới đoàn khác, mấy câu chuyện xã giao".

Theo cô Vũ Thị Én, Tết là dịp để tiêu xài lãng phí. Từ bánh trái, hoa quả tới thực phẩm... Gia đình nào có con cái biết phụ giúp bố mẹ trong dịp Tết thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.

"Tết sẽ viên mãn hơn nếu mọi người trong gia đình biết hỗ trợ nhau. Nhiều người quan niệm nội trợ, sắm sửa cho Tết là việc của phụ nữ vì thế phụ nữ chúng tôi mới chịu nhiều áp lực", cô Vũ Thị Én nói.

Cô Vũ Thị Én. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ca sĩ Thùy Dung mong muốn: "Tôi thích một cái Tết không áp lực với phụ nữ. Tôi thích một cái Tết, phụ nữ có nhiều thời gian mặc đẹp, đi chơi, đi ngắm phố phường".

Theo chia sẻ của ca sĩ Thùy Dung, mỗi dịp Tết về, có những ngày cô đi chợ 4 lần, cả 4 lần xe đều đầy ắp.

Ca sĩ Thùy Dung mong một cái tết phụ nữ không bị áp lực. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tết là chuỗi tiệc tùng, mua sắm, dọn dẹp. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu mỗi thành viên trong gia đình biết sẻ chia và giúp đỡ công việc nhà với phụ nữ không chỉ dịp Tết mà tất cả những ngày trong năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn