MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mẹ chồng chê cháu không giống bố, con dâu đáp 1 câu khiến bà tái mặt

Sương Mai LDO | 14/11/2019 06:00
Vào thăm cháu nội vừa chào đời được vài tiếng, mẹ chồng Liên chê thằng bé không giống bố, cũng chẳng giống ai trong nhà khiến cô vừa buồn vừa tủi. Liên nhẹ nhàng đáp lại một câu làm bà biến sắc, không nói thêm lời chê bai nào nữa.

Liên về nhà Khải làm dâu đã được 2 năm. Kể từ lúc còn yêu Khải, cô đã không được lòng mẹ anh nên sau khi kết hôn, cuộc sống mẹ chồng- nàng dâu vô cùng căng thẳng.

Vì không ưa Liên ngay từ đầu nên mẹ chồng luôn tỏ ra khó chịu và hay bắt bẻ cô từng li từng tí khiến Liên cảm thấy  stress, bí bách khủng khiếp.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Liên có bầu đứa con đầu lòng. Quãng thời gian cô bầu bí bị nghén kinh khủng, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ọe nhưng vẫn phải một mình ngày 3 bữa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Có hôm vừa dọn mâm cơm lên, mùi thức ăn sộc vào mũi, sợ quá Liên bịt miệng rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Mẹ chồng cô nhìn thế liền đập bàn quát: "Có phải chị không muốn cho nhà này ăn mới dở thái độ thế không?".

Liên tủi thân ôm mặt khóc không thành tiếng. Mặc dù Khải nhiều lần khuyên mẹ đừng gay gắt với Liên vì cô đang mang bầu nhưng bà chẳng mảy may thay đổi thái độ. Tức quá anh gằn giọng nói mẹ không thương con dâu thì cũng phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Ấy vậy mà bà đáp gọn lỏn 1 câu: "Biết có phải cháu tao không?" rồi bỏ về phòng mặc cho con dâu tủi thân khóc nức nở.

Đến ngày sinh, Liên đau bụng dữ dội từ chập tối. Nhìn con dâu nhăn nhó nhưng mẹ chồng cô không hỏi lấy 1 câu. Lúc hai vợ chồng Liên đưa nhau vào viện bà cũng kệ. Sáng ngày hôm sau Khải gọi bà mới đủng đỉnh xách cặp lồng cháo vào cho con dâu rồi để đấy cho vợ chồng Khải tự chăm nhau, tuyệt nhiên không hỏi han Liên lời nào.

Khi y tá bế em bé mới sinh ra cho gia đình, mẹ chồng Liên vừa bế cháu nội lên tay, bà nhìn chằm chằm thằng bé rồi phán luôn một câu xanh rờn: "Chẳng thấy giống ai trong nhà".

Liên nằm giường nghe mẹ chồng nói thế sốc nặng. Bởi dù biết mẹ chồng không ưng mình nhưng cô vẫn không thể ngờ với cháu nội bà lại cũng nói năng như thế.

Dù trong lòng ấm ức vô cùng nhưng Liên vẫn nhỏ nhẹ đáp lại mẹ chồng 1 câu: "Nếu mẹ thấy cháu không giống người nhà mình thì thôi con xin phép mẹ để con cho cháu mang họ nhà ngoại".

Nghe thấy vậy, mẹ chồng Liên biến sắc. Bà hạ giọng nhẹ nhàng cười "chữa cháy" :"Mẹ cũng chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu".

Từ ngày đó, mẹ chồng không còn nói móc máy Liên nữa. Sau này chẳng cần con dâu nhờ, bà chủ động vào phòng bế cháu. Thỉnh thoảng nghe bà nựng cháu nội: "Cha bố anh, giống mặt cái thằng bố mày như tạc ấy" mà Liên phì cười.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn