MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Vợ chồng son". Ảnh: NSX

Mẹ đơn thân bị chồng thiêu sống đến bỏng nặng được trai tân tỏ tình

ĐÔNG DU LDO | 10/11/2023 11:15

Tại "Vợ chồng son", cặp đôi có chung cảnh ngộ bị bỏng nặng đã gặp được nhau giữa cuộc đời nhiều sóng gió. Họ đến với nhau và xây dựng cuộc sống hạnh phúc dù gia đình không ưng thuận.

Tại "Vợ chồng son", MC Hồng Vân - Quốc Thuận gặp gỡ cặp đôi Kim Ngân (35 tuổi, bán hàng online) và Nguyễn Minh (33 tuổi, giao hàng cho vợ). Hai người có cùng hoàn cảnh khuyết tật do bị bỏng nặng.

Được biết, Kim Ngân bị người chồng cũ nợ nần tính chuyện kết liễu cả gia đình bằng xăng nhưng may mắn sống sót cùng hai con và kiên định lựa chọn cuộc sống mới. Nguyễn Minh bị bỏng sau lần sơ sẩy hút thuốc khi đang sửa bình xăng xe máy, kể từ đó cũng mất đôi tai do bị hoại tử. Hai tâm hồn đồng điệu, hai hoàn cảnh tương đồng gặp nhau dù vấp phải lời gièm pha, từ mặt của gia đình.

Nguyễn Minh chia sẻ, anh gặp vợ tình cờ ở cuộc phẫu thuật miễn phí, khi đó cả hai đã biết nhau vì ở gần nhà chỉ cách 7km. Chỉ một lời chọc ghẹo của Kim Ngân rằng "Tôi không chồng, ông không vợ, tôi với ông yêu nhau luôn đi" khiến trai tân tưởng thật đã "phải lòng" luôn bà mẹ hai con dễ mến.

"Lúc đó em không nghĩ gì, không một chút thích hay mến vì bản thân đang bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần nên không nghĩ về chuyện tình cảm. Thời điểm đó chồng em là người nhút nhát, rụt rè, chui trong vỏ ốc, em muốn lôi anh ra để hòa đồng với mọi người. Em nói giỡn một câu thôi ai ngờ anh tin thiệt", Kim Ngân hài hước nhớ lại.

5 tháng sau, Nguyễn Minh mạnh dạn bày tỏ: "Bây giờ em ở một mình với hai đứa con, anh cũng ở một mình, hai hoàn cảnh giống nhau mình cho thường gạo hợp tác nấu cơm".

"Khi em báo với gia đình có bồ, không ai chấp nhận. Ba biết quê vợ ở xa, thấy vợ có con riêng nên không cho hai đứa đến với nhau. Ba nói nếu hai đứa đến với nhau thì đi ra khỏi nhà và em ra đi. Với em hạnh phúc của mình thì mình tự chọn, không ai mang đến cho mình được. Gần 2 năm, đến giờ thì em cũng không về nhà hay liên lạc. Mẹ em mất sớm, ba đi bước nữa. Em chỉ mong muốn ba hãy liên lạc với em như bình thường’’, anh xúc động chia sẻ.

"Thời điểm đó em thấy thương chồng, mẹ mất từ nhỏ, hoàn cảnh anh côi cút và rất khó tìm được người đồng cảnh ngộ như ba anh mong muốn. Em thấy anh thiệt tình nên chấp nhận cùng sống để chăm sóc cho nhau", Kim Ngân nói thêm.

Qua chương trình, cô xúc động gửi lời tới ba chồng rằng: "Tụi con quyết định khi chưa được sự cho phép, đó là một sự nông nổi. Con không biết con có được gọi ba là ba không nữa. Mỗi lần chồng hát đều hát bài về cha, con biết chồng rất thương ba và muốn về gặp nhưng cả hai người như còn một mâu thuẫn, khúc mắc lớn. Đến hôm nay, đã có cháu rồi con hy vọng mâu thuẫn được xua tan để con cháu có nơi để về’’.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn