MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động trải nghiệm làm bánh trung thu ở một câu lạc bộ thiếu nhi tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Huyền Chi

Mùa Trung thu của san sẻ, yêu thương

Thùy Trang LDO | 13/09/2024 17:30

Năm nay, các hoạt động đón Trung thu được rút gọn, tiết kiệm khi cả nước đồng lòng hướng về người dân vùng lũ.

Những ngày qua, cả nước hướng về bà con các tỉnh miền Bắc đang chống chọi với thiên tai. Mùa Trung thu năm nay đơn giản, tiết kiệm nhưng tràn ngập những điều ý nghĩa, nhân văn.

Nhiều cơ quan, tổ chức thông báo rút gọn hoặc chuyển sang hình thức tặng quà, không phô trương. Trong đó, nhiều trường học cũng có sự điều chỉnh các hoạt động dịp Trung thu.

Ở Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo dừng chương trình Tết Trung thu, kinh phí tổ chức chuyển sang ủng hộ đồng bào ở các vùng gặp khó khăn sau khi đối mặt với lũ lụt.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, MC Thảo Vân chia sẻ, là một cán bộ hoạt động ở Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, cô luôn đau đáu hướng về người dân vùng lũ trong những ngày qua: "Khi phát động đợt ủng hộ cho bà con vùng ngập lụt, nhiều cán bộ dù không có điều kiện kinh tế tốt cũng nhiệt tình tham gia. Điều đó khiến tôi rất xúc động.

Có thể thấy, mỗi người đều có thể góp sức, dù là nhỏ bé, nhưng đều hướng tới đồng bào, san sẻ trong lúc khó khăn hoạn nạn".

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân cũng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng hướng về bà con vùng lũ.

Trong khi đó, nhiều trường học tổ chức gây quỹ, làm bánh trung thu gửi đến vùng cao để san sẻ khó khăn với trẻ em vùng lũ. Đây sẽ là một mùa trăng rằm đặc biệt với nhiều học sinh.

Chị Trịnh Kim Loan (44 tuổi, Hải Phòng) cho biết năm nay, tổ dân phố khu chị sống và trường tiểu học của con trai đều không tổ chức lễ hội Trung thu như mọi năm, chỉ tặng quà.

Chị Loan chia sẻ: "Tôi và hàng xóm quyết định không tổ chức Trung thu, để kinh phí đó quyên góp hỗ trợ những người bị ảnh bởi bão số 3 trong khu mình đang sống. Trong lúc đồng bào gặp nhiều khó khăn, tôi cũng cùng con đóng gói nhu yếu phẩm, góp sức cùng các hội nhóm thiện nguyện để gửi lên vùng lũ.

Dù Trung thu không nhộn nhịp như mọi năm, nhưng năm nay con lớn hơn, học được bài học về lòng nhân ái, biết sẻ chia. Vì chính nhà mình vài hôm trước cũng lụt đến cổ chân nên con hiểu và thông cảm hơn khi thấy các bạn nhỏ ở vùng ngập nặng, thiếu thốn đủ thứ".

Chị Nguyễn Thị Hải Bình, một giáo viên tiểu học ở quận Kiến An, Hải Phòng chia sẻ, học sinh sẽ quay trở lại trường học vào thứ 2 tuần tới. Năm nay, nhà trường chỉ tổ chức phát quà, đảm bảo tiêu chí tiết kiệm, ngắn gọn.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chương trình, hoạt động, sự kiện, lễ hội Trung thu năm nay diễn ra ngắn gọn, giảm các tiết mục văn nghệ.

Ưu tiên tặng quà trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, mồ côi hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đồng thời, nhân dịp này, cần tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cho trẻ em; vận động sự chia sẻ, quyên góp, ủng hộ của cộng đồng để trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt sớm trở lại trường học và ổn định cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn