MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muốn thấy đàn ông khóc, hãy xem World Cup

Huyền Chi LDO | 06/12/2022 12:58

Những giọt nước mắt đã rơi tại World Cup 2022, cho thấy sự khốc liệt và giàu cảm xúc mà bóng đá mang lại.

Vòng 1/8 của World Cup 2022 sắp khép lại. Sau vòng bảng và những trận đấu kịch tính vòng 1/8, khán giả đã được sống trong không khí đầy cảm xúc với những cái ôm, những nụ cười và cả những giọt nước mắt vỡ òa.

Đêm 5.12 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Nhật Bản kết thúc hành trình ngoạn mục ở World Cup 2022 bằng một thất bại đầy tiếc nuối.  Đại diện Châu Á thất bại trong loạt luân lưu.

Sau thất bại trước Croatia, các cầu thủ Nhật Bản đã bật khóc. Những giọt nước mắt đã rơi trên sân cỏ, khán đài và ở khắp các góc phố xứ mặt trời mọc - nơi hàng triệu người dân đội mưa cổ vũ cho các chiến binh "Samurai xanh".

Trước đó tại vòng bảng, lượt trận cuối cùng của bảng H được đánh giá là nhiều cảm xúc, căng thẳng, nghẹ thở đến giây cuối cùng.

Uruguay đã rất sáng cửa đi tiếp, cho tới tận phút 90+1. Bàn thắng muộn của Hwang Hee Chan giúp Hàn Quốc tạo ra địa chấn khi đánh bại Bồ Đào Nha hùng mạnh 2-1, qua đó đẩy Uruguay xuống vị trí thứ 3 bảng H.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Son bật khóc nức nở khi biết rằng Hàn Quốc chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out.

Tờ Yonhap News viết: "World Cup 2014 tại Brazil, khi bị loại ngay từ vòng bảng, họ đã khóc vì phẫn uất. Tại Nga năm 2018 là những giọt lệ tiếc nuối. Còn ở Qatar, đó là giọt nước mắt vui sướng tột cùng. Đã 12 năm rồi chúng ta mới được sống trong những ngày đáng nhớ như thế".

Ở trận bên kia, Suarez cũng đã chơi rất hay, góp công vào cả 2 bàn thắng giúp Uruguay hạ Ghana. Nhưng chừng đó là không đủ để họ đi tiếp. Suarez cũng đã rơi lệ, nhưng đó là những giọt nước mắt đầy đau đớn khi đội tuyển của anh dừng chân đáng tiếc ở vòng bảng.

Trước đó, các cầu thủ đội tuyển Bỉ cũng rơi nước mắt khi dừng bước ở World Cup 2022 sau trận hòa 0-0 trước Croatia. Ngay khi kết thúc trận đấu, "quỷ đỏ" chìm sâu vào thất vọng, gục xuống sân khóc. 

Cảm xúc trên các sân vận động ở Qatar đang dâng cao trào, đối với cả người hâm mộ và các đội tuyển bóng đá. Không bất ngờ khi cộng đồng mạng nói với nhau rằng: "Muốn thấy đàn ông khóc, cười, chỉ cần xem World Cup".

Vòng bảng World Cup 2022 đã khép lại đầy cảm xúc, bất ngờ và kịch tính. Một số đội bóng mạnh đã phải dừng bước, không ít “ông lớn” của bóng đá thế giới bại trận trước những đội bóng ít tên tuổi hơn. Và lần đầu tiên, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã tạo được kỳ tích khi có tới 3 đại diện vượt qua vòng bảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn