MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang diễn ra. Ảnh: LĐO

“Nếu không may con thi không đỗ, nhớ về nhà”

Lan Anh LDO | 07/07/2022 16:15

“Đừng ngại đừng xấu hổ nếu ai bảo con học kém hơn các bạn. Mẹ nghĩ con có thi được hay không, con vẫn tiếp tục đi theo những gì con muốn... Về nhà nhé. Dù thế nào mẹ cũng nghĩ con đã làm hết sức rồi...”

Bài viết kể lại lời mẹ dặn trước khi đi thi của đạo diễn Lương Đình Dũng nhận được nhiều chia sẻ và sự xúc động. Theo đạo diễn “Cha và con” kể lại, thời anh đi thi, bố mẹ đều không gây bất kỳ áp lực nào cho anh.

“Rồi mẹ kể về dòng sông. Giống con sông cứ chảy, gặp núi, gặp đồi ngăn trở, nó vẫn sẽ tìm đường tuôn chảy và con sông nào càng gặp nhiều gấp khúc thì càng đẹp và cuối cùng sông vẫn ra tới biển lớn.

Khi lớn lên, lần đầu tiên tôi ngồi trên máy bay nhìn xuống các con sông thì dòng sông nào càng chảy qua nhiều gấp khúc, càng dài thì hình ảnh con sông ấy càng đẹp...” – Đạo diễn Lương Đình Dũng đưa quan điểm.

Anh cũng gửi lời chúc đến các sĩ tử đang miệt mài với kỳ thi tốt nghiệp THPT hãy đừng nản lòng dù đỗ hay không.

“Chúc các sỹ tử yêu mến đừng nản lòng... dù đỗ hay không nhé. Về nhà an toàn với bố mẹ là quý giá nhất. Hãy là các con sông lớn vì kiểu gì chúng ta vẫn chảy dữ dội...”.

Lời chia sẻ của đạo diễn “Cha và con” nhận được nhiều ý kiến đồng tình trên các diễn đàn mạng xã hội. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, cha mẹ không nên gây sức ép hay quá kỳ vọng vào việc thi cử của con, khiến việc thi đỗ hay thi trượt trở nên ám ảnh, nặng nề. Thậm chí, nhiều học sinh không vượt qua nổi áp lực khi điểm kém hay trượt thi.

Ngay cả khi điểm kém hay thi trượt, việc thất bại ở một cuộc thi không có nghĩa sẽ là kẻ thất bại suốt cả phần đời còn lại. Thất bại lần này chỉ là động lực, tiếp thêm mạnh mẽ để chúng ta cố gắng hơn trong những chặng đường sắp tới.

Với những đứa trẻ, việc nói những câu chuyện khơi gợi về niềm tin, về tương lai rất quan trọng. Bố mẹ không nên cho con thấy sai lầm, thất bại là thứ rất ghê gớm, khủng khiếp, là dấu chấm hết cho tất cả.

Bố mẹ ở độ tuổi trưởng thành đã đi qua đủ sóng gió, sai lầm và cả những thất bại trong đời, nhưng vẫn đứng dậy bước tiếp. Hãy cho con thấy chính câu chuyện vượt qua thất bại, sai lầm của bạn, để tiếp thêm cho con niềm tin rằng, chỉ cần đủ sức mạnh, đủ vững vàng, đủ nỗ lực, con sẽ vẫn thay đổi được, vẫn làm nên những kỳ tích khác.

Giống như cách người mẹ của đạo diễn Lương Đình Dũng đã ví đời người như dòng sông, càng trải qua gập ghềnh, uốn khúc sẽ càng đẹp. Và dòng sông nào, dù phải uốn khúc đến bao nhiêu, cuối cùng sẽ vẫn ra tới biển.

Chỉ cần có ước mơ, khát vọng, khi có tuổi trẻ trong tay, con cái chúng ta sẽ làm được mọi điều, sẽ ra được tới biển, sẽ chạm tay tới giấc mơ, sẽ biến khát vọng thành sự thật, dù bằng cách này hay cách khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn