MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy giáo Ngọc Lâm tâm sự về cuộc đời mình với MC Ngọc Lan, Quốc Thuận. Ảnh: Nhà sản xuất.

Nghị lực và hôn nhân của thầy giáo Nguyễn Ngọc Lâm bị thương tật 97%

DI PY LDO | 27/11/2022 10:10

Dù bị thương tật 97% nhưng anh Nguyễn Ngọc Lâm đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành thầy giáo tin học, truyền cảm hứng tích cực đến khán giả. Điều này khiến MC Ngọc Lan, Quốc Thuận không khỏi xúc động.

Tại chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, câu chuyện về “thầy giáo xe lăn” Nguyễn Ngọc Lâm (35 tuổi) đã đưa MC Quốc Thuận, Ngọc Lan và khán giả truyền hình qua nhiều cung bậc cảm xúc. 

Sau hơn 15 năm kể từ khi biến cố xảy ra, anh Nguyễn Ngọc Lâm đã ổn định cuộc sống và là thầy giáo dạy tin học cho những trẻ em khó khăn tại "Làng May Mắn". Đặc biệt, “thầy giáo xe lăn” còn gây ấn tượng với câu chuyện tình như cổ tích với vợ là một cô gái miền Tây chân tình.

Năm 18 tuổi, khi đang tràn đầy hoài bão bước vào cánh cửa đại học, chàng thanh niên Ngọc Lâm bất ngờ gặp tai nạn giao thông khiến cơ thể tổn thương đến 97% và bị liệt hoàn toàn từ phần ngực trở xuống. Trong 2 năm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh Nguyễn Ngọc Lâm nhiều lần rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”. 

Ngọc Lan xúc động về cuộc sống của thầy Ngọc Lâm. Ảnh: Nhà sản xuất.

Anh nhớ như in những ngày chiến đấu để giành lại sự sống sau biến cố kinh hoàng: “Lúc bác sĩ cấp cứu, vì đau quá em ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, em chỉ biết là mình nằm và rên vì quá đau. Gặp bác sĩ thì cứ năn nỉ: “Cho tôi thuốc tê”.

Sau bác sĩ đưa vào phẫu thuật. Lúc đó gia đình phải ký giấy, cơ hội chỉ có 50/50 thôi tại vì em bị rất nặng. Bác sĩ nói có thể mổ ra cũng không qua khỏi, nhưng gia đình em nhất quyết phải cho em mổ để cứu tới cùng. Nếu không được thì có chết ở bệnh viện rồi đưa về thôi.

Sau khi phẫu thuật, em được đưa ra phòng cấp cứu đặc biệt của khoa ngoại thần kinh. Đó là cái phòng kinh khủng nhất của bệnh viện Chợ Rẫy. Thời điểm đó là năm 2004, mỗi ngày bố em phải đóng 2 triệu cho bệnh viện. Bố em phải đi vay mượn để cứu chữa cho em. Nằm trong bệnh viện mỗi ngày chứng kiến nhiều người ra đi, em nghĩ: Không biết mình có thể ra khỏi phòng này không?”.

Bằng nghị lực muốn sống của chàng thanh niên trẻ, sau hai năm điều trị tích cực, Nguyễn Ngọc Lâm đã chiến thắng “tử thần” và hồi phục theo hướng tích cực.

Với một ý chí sắt thép muốn vượt lên số phận để không muốn làm gánh nặng cho đình, năm 2006, Lâm xin vào Trung tâm Bảo trợ Nhà May Mắn (quận Bình Tân, TPHCM) để điều trị và học nghề. Ở đây, Nguyễn Ngọc Lâm đã chọn học Tin học để tiếp tục thực hiện ước mơ làm giáo viên còn dang dở. Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng ngày đêm tập luyện, cuối cùng Nguyễn Ngọc Lâm cũng đã vượt qua số phận và trở thành “thầy giáo xe lăn” được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

Là người mang trong mình khuyết tật lớn về thể xác, nhưng thầy Lâm lại có tâm hồn đẹp cùng lối sống tích cực, lạc quan.

Không phụ công người tốt, cuối cùng mơ ước về một mái ấm gia đình nhỏ của Ngọc Lâm đã thành hiện thực. Năm 2013, Ngọc Lâm quen Thơ - vợ hiện tại của anh. Trong một lần tình cờ thấy những dòng thơ thầy Lâm chia sẻ trên mạng xã hội, chị Thơ đã chủ động nhắn tin làm quen. 

Cùng đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, sau 5 năm tìm hiểu, yêu thương anh chị quyết định về chung một nhà. “Em với Thơ đến với nhau một cách rất chân thành. Đều là những người yêu thích thơ và viết thơ nên hai vợ chồng em rất đồng điệu về tâm hồn, lối sống cũng tương đồng nhau. Tụi em rất hòa hợp và yêu thương nhau” - “thầy giáo xe lăn” tâm sự.

Được biết, mọi việc sinh hoạt của anh Lâm đều phải trông cậy vào vợ, chị Thơ là nguồn động viên lớn lao để “thầy giáo xe lăn” nương tựa và vực dậy tinh thần. Trên cả là người vợ hiền, chị Thơ là người tri âm tri kỷ, đồng cam cộng khổ, chia sẻ đắng cay ngọt bùi cùng chồng.

Hiện ước nguyện lớn nhất của hai vợ chồng là có một đứa con để chăm sóc về già. Câu chuyện của “thầy giáo xe lăn” đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về niềm tin và nghị lực sống cho cộng đồng xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn