MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngọc Lan khóc trước chuyện tổn thương của sao nhí thắng giải Cánh diều vàng

DI PY LDO | 11/06/2023 06:44

Ba mẹ không hạnh phúc, diễn viên nhí Lại Trường Phú tự đặt trách nhiệm đi diễn kiếm tiền đỡ đần cho mẹ và nỗi lòng của người mẹ đơn thân khiến Ngọc Lan đồng cảm rơi nước mắt.

Lại Trường Phú - “sao nhí” đầy triển vọng của làng điện ảnh Việt, sở hữu vẻ ngoài điển trai và diễn xuất ấn tượng đốn tim khán giả. Cậu bé đã vượt qua nhiều diễn viên kỳ cựu khác để trở thành “sao” nhỏ tuổi nhất thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh Cánh diều vàng 2021.

Bất ngờ xuất hiện cùng mẹ Minh Phương (47 tuổi) tại chương trình “Cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc” tập 5 với chủ đề “Khi con lớn lên theo những nỗi đau của mẹ”, Lại Trường Phú đã can đảm nói lên nỗi lòng của mình. Ít ai biết đằng sau ánh hào quang sân khấu của một diễn viên nhí lại đầy những thương tổn, hiểu chuyện đến đau lòng khiến Ngọc Lan và Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A nhiều lần khóc nấc.

Ngọc Lan rơi nước mắt vì câu chuyện của Trường Phú. Ảnh: MCV.

Theo chia sẻ, Trường Phú và 2 chị được một tay mẹ vất vả lo toan trong ngoài, nuôi nấng mà không có sự đồng hành của ba suốt nhiều năm nay.

Thỉnh thoảng, em có cơ hội gặp ba nhưng cũng chỉ để nói vài lời nhờ sửa chữa đồ đạc trong nhà mà hoàn toàn không có những cuộc hội thoại yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Cậu bé nức nở: “Lúc nhỏ, ba mới đi xa, con cũng có nhớ ba nhưng bây giờ thì hết nhớ rồi vì ba thờ ơ quá. Đến bây giờ, con không còn thương ba, vì ba không thương mẹ” khiến Ngọc Lan bật khóc đồng cảm ôm chầm lấy em.

Trước khoảnh khắc con bật khóc tại chương trình, mẹ Minh Phương hiểu rằng, tổn thương con chịu vượt xa những “lầm tưởng” lâu nay càng khiến mẹ tự trách. Mẹ Minh Phương trải lòng: “Bản thân mẹ chưa từng can đảm đối diện với con để nhắc về ba vì sợ chính bản thân mình buồn và lại nổi cáu với các con khi nhắc về người đó”.

Thương cho tuổi thơ vốn phải hạnh phúc nhưng chẳng thể có được của cậu bé 10 tuổi, cũng hiểu cho nỗi đau của người mẹ đơn thân, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A đưa ra lời khuyên: “Mẹ chỉ nghĩ là con chắc buồn, còn mình thì đang ở trong nỗi buồn mà chưa bao giờ ngồi xuống để cho phép con được khóc, được nói.

Chúng ta luôn được khuyên là ‘hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau’, một nguyên nhân mình muốn nhấn mạnh ở đây là: Nếu chính chúng ta không dám đối diện, thì các con sẽ là người chịu những nỗi đau kế tiếp”.

Chứng kiến bao nỗi vất vả của mẹ buộc Trường Phú phải cố gắng trưởng thành, cố gắng hiểu chuyện để đi diễn kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.

Cậu bé thật thà chia sẻ: “Con không muốn đi diễn nhưng con buộc phải làm để có tiền cho gia đình. Con muốn phải kiếm thật nhiều tiền, trở thành người đàn ông trách nhiệm, biết chăm lo và không bạo lực gia đình. Nhưng, con đi quay mệt lắm, mẹ không biết con mệt đến cỡ nào.

Ở phim trường con luôn phải giỡn, vì con biết nếu mình mệt thì mọi người cũng sẽ mệt theo. Con mong mẹ tìm được việc làm và sắp xếp thời gian cho con đi diễn ít lại một xíu nữa thôi".

Dù đã lắng nghe tâm sự của con, tuy nhiên, mẹ Minh Phương vẫn khẳng định đi diễn là mong muốn của con, công việc của con không hề quá vất vả như con nói.

Hơn hết, vì những ràng buộc về điều khoản đã ký trong hợp đồng nên cũng thật khó cho mẹ để cân đối lượng công việc theo mong muốn của con.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A: “Mẹ có thể từ chối một lời mời, cắt bỏ một vai diễn để con có thể có một ngày Chủ nhật không phải bận tâm về công việc. Phú không ngại nhận trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta đẩy hết trách nhiệm cho con”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn