MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngọc Lan đồng cảm với câu chuyện làm anh của Bảo Tín. Ảnh: MCV.

Ngọc Lan rơi nước mắt vì thiệt thòi của đứa trẻ bị mẹ thiên vị

DI PY LDO | 28/05/2023 15:21
Ngọc Lan rơi nước mắt khi chứng kiến đứa trẻ “gồng gánh” trách nhiệm làm anh tại “Cùng con trưởng thành, Cùng con hạnh phúc”.

Tập 3 đã lên sóng với chủ đề: “Được thiên vị liệu có hạnh phúc?”, tiếp tục đặt ra vấn đề thường thấy trong những gia đình Việt Nam. Đặc biệt, tâm sự của anh hai Bảo Tín (14 tuổi) với mẹ Phương Thảo về những thiệt thòi khi mang trách nhiệm “con cả” và nỗi đau đáu bất lực của bậc cha mẹ khi chứng kiến tình cảm anh chị em ruột ngày càng rạn nứt, đã để lại nhiều trăn trở cho khán giả. 

Theo chia sẻ, mẹ Phương Thảo luôn chọn “đặc cách” tình thương nhiều hơn cho con trai út 8 tuổi vì nghĩ con đã từng một lần đi qua cửa tử, có chút bất ổn về mặt tâm lý. Điều này vô tình đã đem đến tổn thương lớn trong lòng anh trai Bảo Tín, để cậu tự xây dựng vỏ bọc cho riêng mình, cố gắng trở nên hoàn hảo khiến Ngọc Lan, Tô Nhi A nhiều lần rơi nước mắt. 

Đối với mẹ Phương Thảo, Bảo Tín là một anh trai hoàn hảo khi luôn hoàn thành tốt trách nhiệm làm anh, cũng ít khi làm điều gì khiến ba mẹ phiền lòng. Chia sẻ cho sự chín chắn đặc biệt ở tuổi 14, cậu cho biết: “Con muốn làm anh của em chứ không muốn làm bạn của em. Con muốn hiểu em, bảo vệ cho em cũng như dạy dỗ cho em. Con biết tâm lý em đôi lúc khủng hoảng một phần lỗi lớn do con nên luôn cố gắng để bù đắp cho em”. 

Chính những suy nghĩ này đã thôi thúc Bảo Tín phải luôn thật bản lĩnh, “gồng” lên để thực hiện trách nhiệm của mình. Những điều này vô tình đã khiến mẹ định nghĩa về cậu là “đứa trẻ hiểu chuyện”.

Ngọc Lan rơi nước mắt trước câu chuyện của Bảo Tín. Ảnh: MCV.

Tuy nhiên, với những suy nghĩ ngổn ngang của một cậu bạn còn trẻ tuổi, đôi lúc Bảo Tín “ganh tị” vì không cảm nhận được tình thương tương tự từ ba mẹ. Lần xuất hiện tại chương trình, lời thú nhận hiếm hoi của anh hai: “40% con không thích em” đã để lại một dấu chấm cảm thực sự xót xa, khiến mẹ Phương Thảo bật khóc. 

 Chia sẻ về mối quan hệ anh em căng thẳng trong nhà, chị Phương Thảo bất lực: “Mình hay nói là ‘sống chung với lũ’, thực sự mình đau lòng khi nói điều này. Đó là sự bế tắc, mình không giải quyết được vấn đề nên mới nói với các con rằng: Nếu không thương nhau được nữa thì mình cứ bình thường đừng đụng vào nhau nữa, không cần chơi với nhau cũng được”. Nhưng, trước nỗi lòng con trăn trở, mẹ Phương Thảo đau lòng tự nhận lỗi về mình vì vốn dĩ không có ý muốn gây ra những tổn thương cho con trai lớn.

Thương cho trách nhiệm làm anh hai của Bảo Tín, cũng đồng cảm với lời tâm sự của người mẹ, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A chia sẻ: “Mình tội cho anh hai vì mẹ đang định nghĩa là một người anh ‘hiểu chuyện’ không làm bất kỳ điều gì để ba mẹ phiền lòng, đó là người anh đang gồng mình lên để làm điều đó. Con quá hiểu chuyện để biết rằng con không thể được như em, con tự bao dung cho chính mình. Mình tin tất cả các bà mẹ đều không có ý đó, nhưng trong cách chúng ta thể hiện vô tình làm cho những đứa trẻ hiểu sai ý của mình và làm cho anh hai hiểu rằng mình cần phải tự trưởng thành”. 

Tham gia chương trình, mẹ Phương Thảo xót xa “xin lỗi” con trai và hy vọng con có thể sống thật với chính mình, đừng cố gắng gồng lên để gánh vác mọi việc. Xúc động trước lời của mẹ, Bảo Tín gật đầu đồng ý sẽ sống thật với cảm xúc của bản thân.

Câu chuyện của gia đình Bảo Tín không phải là trường hợp duy nhất, đây là nỗi lòng của nhiều đứa trẻ và cũng là nỗi bất lực của nhiều phụ huynh mà chưa thật sự tìm ra cách để hoá giải.

MC Ngọc Lan cũng xúc động: “Sau một ngày làm việc, hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho các con, các con cũng sẽ nhìn thấy và chia sẻ với chúng ta nhiều hơn. Đây là cách đầu tiên để kéo gần lại khoảng cách của các thành viên trong gia đình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn