MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Để gìn giữ hôn nhân hạnh phúc, cần sự sẻ chia, thông cảm từ 2 phía. Ảnh: NVCC

Ngôn tình của Mai

Saomai Pham LDO | 13/02/2022 14:54

Trước "thềm" Valentine, một phụ nữ Pháp gốc Việt đang sinh sống tại Paris chia sẻ với Lao Động góc nhìn tinh tế về hôn nhân, gia đình.

Nhiều bạn bè bắt gặp được những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Nàng bèn hỏi về bí quyết để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nàng bảo, mọi người chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào nên cứ nghĩ cuộc hôn nhân của người khác là êm đềm tất tần tật 365 ngày đêm dằng dặc. 

Thực ra hôn nhân hạnh phúc là sự chung tay giải quyết những khó khăn, chịu đựng những khác biệt, nhường nhịn khi có những xô lệch và... trong rất nhiều trường hợp cũng phải vờ như mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, mũi không ...đánh hơi thấy, khả năng ngôn ngữ cũng bị trục trặc nốt!

Cứ phiên phiến đi một chút, hiền lành hơn vài bậc so với bản tính thực của mình là mọi sự sẽ êm ru. Rồi sẽ lại được bù đắp bởi những khoảnh khắc hạnh phúc. 

Cuộc sống hôn nhân là vậy. Không có cuộc hôn nhân nào chỉ lấp đầy bằng những nụ hôn mà phải có cả vô số lần nắm tay nhau vượt qua những ngặt nghèo của đời sống. Cũng như cơ thể người, cuộc sống hôn nhân cũng có những lúc ốm đau dặt dẹo. Cũng như thời tiết, như đất trời, cuộc sống hôn nhân cũng có đủ nóng lạnh bốn mùa.

Đời sống hôn nhân ngoài những phút giây lãng mạn, là sự ghé vai chia sẻ trách nhiệm gia đình. Ảnh: NVCC

Biết được điều này để đừng buông tay nhau bởi những điều vặt vãnh. Hãy cám ơn cuộc đời vì đã cho mình một cuộc sống có đôi, có cặp. Hãy nhìn xung quanh mà xem, có biết bao những cô đơn khắc khoải. Biết đâu họ cũng đang mong ước được "hai mình" như ta?

Nhưng đừng nghĩ muốn hạnh phúc thì chỉ cần giả vờ đui, giả vờ điếc là xong. Hôn nhân đòi hỏi kỹ năng sống hoà hợp với một người từ một gia cảnh khác với gia cảnh nhà mình, trình độ học vấn khác mình, có vô vàn những thói quen sở thích cũng khác mình nốt. Vì thế khi yêu thì đắm say mù quáng nhưng khi bước vào hôn nhân thì lại phải tỉnh. Ngay cả cái sự vờ như không thấy, không nghe cũng là kết quả của sự dẫn dắt của một lý trí tỉnh táo và mềm dẻo, linh hoạt chứ không phải là sự mù hay điếc bệnh lý đơn thuần.

Sống được với nhau là cả một nghệ thuật. Khó lắm chứ nào đâu chỉ có những lời yêu với những nụ hôn?

Hạnh phúc trong hôn nhân, xét cho cùng là chấp nhận được con người vốn có của người kia với không một mảy may bôi đen hay tô hồng. Không ai là Hoàng tử bạch mã. Cũng không ai là Công chúa mộng mơ. Đó là hai con người bình thường được số phận sắp xếp cho gặp nhau trên đường đời. Họ thấy dễ chịu khi ở bên nhau. Họ thấy chịu đựng được nhau. Họ hiểu nhau rồi thương xót nhau. Đó chính là một cuộc hôn nhân hạnh phúc nơi trần thế.

May làm sao trên đời này có một người chấp nhận được Nàng, hiểu Nàng rồi thương xót Nàng và Nàng cũng hiểu họ, thương họ, chấp nhận mọi điều thuộc về họ. Có những câu hỏi "Tại sao?" mà chỉ người trong cuộc mới có lời giải phù hợp. Bởi họ có trong tay mọi vui buồn vừa thường tình, vừa riêng có của cuộc sống hôn nhân "của họ". Đó là thứ hạnh phúc có thật, hạnh phúc bền lâu chứ không phải chỉ là những khoảnh khắc chớp nhoáng mà người ngoài chợt thấy!

(Viết nhân Valentine 2022)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn