MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người đàn ông gây tranh cãi khi quỳ gối cảm ơn vợ vừa sinh con trai

Chí Long LDO | 08/04/2024 06:46

Người đàn ông Trung Quốc khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội khi đăng tải hình ảnh quỳ gối trước người vợ vừa vượt cạn lần thứ 4 để sinh con trai, sau 3 lần sinh con gái.

South China Morning Post đưa tin, người đàn ông giấu tên đến từ Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, phía đông nam Trung Quốc. Anh chia sẻ một đoạn video về khoảnh khắc quỳ gối trước người vợ vừa sinh con trai lên tài khoản Douyin, thu hút hơn 67.000 lượt người quan tâm.

Xúc động trước hành động của chồng, người vợ trong clip ngồi trên xe lăn, tay cầm hoa và lau nước mắt. Cô vừa vượt cạn lần thứ 4 để sinh con trai đầu lòng, sau 3 lần sinh con gái.

Người đàn ông gây tranh cãi khi quỳ gối trước vợ vừa sinh con trai. Ảnh: Weibo

“Vợ sắp xuất viện, sau 9 tháng mang thai và chuyển dạ, mọi đau đớn đều một mình em gánh chịu.

Đây là lần thứ tư em liều mạng vì anh. Cảm ơn em đã khiến cho cuộc sống của anh trọn vẹn hơn. Ba cô con gái và một cậu con trai tạo thành từ 'tốt' trong tiếng Trung. Vợ ơi, em đã làm việc vất vả rồi”, người đàn ông viết.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong khi một số cư dân mạng ghi nhận tình cảm biết ơn mà người chồng dành cho vợ, số khác cho rằng tình yêu đích thực sẽ không buộc người vợ phải mạo hiểm sức khỏe để sinh con 4 lần, chỉ để có 1 đứa con trai.

Đặc biệt trước đó, người chồng cho biết, bà xã đã mang thai chỉ sau 10 tháng sinh con gái thứ 3. Anh chia sẻ việc mang thai là ngoài ý muốn, và bày tỏ sự lo lắng nếu lần này lại là con gái. Bởi lẽ, người đàn ông từng bị xã hội chế nhạo vì không có con trai.

Trong video khác đăng tải ngày 25.2, người vợ đang đau đớn đi bộ trong hành lang bệnh viện trước khi vượt cạn. Để tạo động lực cho bà xã, mỗi bước đi, người chồng lại "thưởng" cho cô 200 NDT (khoảng 700.000 đồng).

Anh cũng "thưởng nóng" cho vợ mình 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) trong lúc vượt cạn.

Một số cư dân mạng để lại bình luận chỉ trích: "Tôi không nghĩ rằng việc mang thai là ngẫu nhiên đâu. Đứa con trai đã chữa khỏi bệnh 'vô tình có thai' của cô ấy", “Nếu chồng tôi bắt tôi sinh 4 đứa con chỉ để anh ta có con trai thì dù quỳ 100 lần tôi cũng không ấn tượng”, “Những người bị ám ảnh như thế này không phải quỳ trước vợ mà là quỳ trước đứa con trai mới sinh của họ thôi"...

Bảo vệ cho hành động của mình, người chồng trong clip chia sẻ với Jiupai News: "Vợ tôi đã bên tôi 13 năm, 4 lần chiến đấu (vượt cạn) vì gia đình. Quỳ gối trước cô ấy là chuyện bình thường".

Trong khi đó, người vợ cũng tỏ ra bênh vực chồng trước những lời chỉ trích: "Dư luận không liên quan đến tôi. Việc ông xã quỳ gối không phải màn trình diễn cho người khác xem. Anh ấy thấu hiểu sự hy sinh của tôi".

Ngoài ra, người phụ nữ còn bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng vì đã chăm sóc cô trong thời kỳ hậu sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn