MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị D kể lại sự việc tại chương trình Người thứ 3. Ảnh: Nhà sản xuất.

Người thứ 3: Vợ bầu bị tiểu tam lên kế hoạch để chứng kiến chồng ngoại tình

DI PY LDO | 03/05/2023 09:57

Tại chương trình "Người thứ 3", tiểu tam trơ trẽn cố tình hẹn gặp để người vợ đang mang thai phải tận mắt chứng kiến chồng mình ân ái nhân tình ngay tại công ty và ngay tại nhà.

Chương trình "Người thứ 3" tuần này là câu chuyện đau lòng của chị D (34 tuổi) hiện đang sống tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Chị là một người vợ trẻ có chồng ngoại tình.

Vào Đồng Nai lập nghiệp năm 18 tuổi, chị D gặp được anh là một đồng hương. Anh hơn chị 8 tuổi, cả hai kết hôn sau 1 năm quen nhau. 

Hôn nhân chỉ mặn nồng được vài tháng, sau đó chị mang thai đứa con đầu lòng. Được 3 tháng, sức khỏe của chị suy giảm trầm trọng, chị ngất xỉu ngay tại nơi làm việc.

Chị được công ti cho phép về sớm. Chị gọi chồng chở mình về nghỉ ngơi, nhưng anh thẳng mực từ chối. Sau đó anh nhắn tin báo rằng sẽ đi nhậu với đồng nghiệp sau giờ làm.

Hôm ấy chị D chờ chồng tới 4 giờ sáng mà lòng nóng như lửa đốt khi không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của chồng. Chị bèn gọi cho anh đồng nghiệp của chồng thì phát hiện ra anh không hề đi nhậu với người đó.

Ngày hôm sau khi trở lại nơi làm việc, chị nghe mọi người xì xầm rằng tối qua chồng mình không hề say  mà đi qua đêm với một người phụ nữ khác. 

Một ngày nọ khi anh ngủ say sau một chầu nhậu cùng đồng nghiệp, thì điện thoại anh có tin nhắn. Chị cầm điện thoại của chồng và bàng hoàng khi nhìn thấy loạt tin nhắn cùng hình ảnh dâm đãng của chồng với nhân tình. 

“Tôi cầm chiếc điện thoại mà cứ rớt liên tục, hai tay tôi chỉ biết ôm cái thai 3 tháng mà khóc”, chị D kể. Trong tin nhắn cả hai có một cuộc hẹn vào thứ 7. Chị âm thầm gọi xe ôm theo chân chồng đến một nhà nghỉ, đó là nơi chồng và nhân tình hẹn nhau. Nhưng bảo vệ khách sạn không cho chị vào. Chị đành ngồi trước cửa đợi chồng ra. Khi chồng ra thì anh chọn cách im lặng đến cùng, mặc cho chị có chửi bới, thậm chí là đánh anh.

Hỏi qua nhiều đồng nghiệp của anh, chị mới biết nhân tình của chồng làm chung phân xưởng. Khi chưa đủ can đảm để đối mặt với tiểu tam, chị D lại bất ngờ bị tiểu tam chủ động gọi công kích.

 “Cô ta nhắc nhở tôi có cái thai trong bụng nên không được kích động, sinh con xong đi rồi mới có sức kéo chồng trở về”, chị D kể trong ấm ức.

Không dừng lại ở đó, tiểu tam còn nhắn tin hẹn gặp chị D tại khu nhà vệ sinh ở phân xưởng.  “Khi tôi đến chỗ hẹn thì không thấy ai, tôi mở ra thì thấy chồng tôi đang quan hệ với cô ta trong đó”, chị D khóc nức nở.

Trong cơn hoảng loạn, chị bị trượt ngã. Chị hét lên, rất đông đồng nghiệp trong công ti kéo đến và chứng kiến cảnh ngoại tình trơ trẽn của cặp đôi.

Chị được anh đồng nghiệp đưa lên phòng y tế và đưa về tận nhà, còn chồng thì  không một câu hỏi thăm, không một lời xin lỗi. Chị D và chồng chìm đắm trong chiến tranh lạnh suốt 3 tháng. 

Để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, chị D đến nhà bạn chơi cho khuây khỏa, nhưng không ngờ rằng, chị vừa ra khỏi nhà thì chồng mình lại rủ nhân tình đến hành sự ngay tại căn nhà trọ của hai vợ chồng.

Bị dồn đến cùng cực, chị quyết định liều mạng đến cùng. Chị ra ngoài tìm thấy một khúc gỗ và đánh tới tấp vào cặp đôi thú tính. 

Sau thời khắc đau đớn đến cùng cực đó, chị quyết định li hôn nhưng anh một mực từ chối, với lí do muốn giành quyền nuôi con. Nhờ sự hỗ trợ của một người bạn, chị đơn phương li hôn thành công và giành quyền nuôi con cho mình.

Hiện tại, chị D đang sống hạnh phúc cùng con gái 13 tuổi và đang trong giai đoạn tìm hiểu một người đàn ông tốt bụng.

Chị D quyết định không bật đèn. Chị chỉ muốn kể câu chuyện của chính cuộc đời mình mà chị thấy còn khủng khiếp hơn cả phim ảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn