MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà báo Quỳnh Hương bộc bạch những góc khuất trong cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Ảnh: H.H

Nhà báo Vũ Quỳnh Hương: "Chồng cũ muốn ở riêng phòng ngay sau đám cưới"

Chi Trần LDO | 06/08/2022 12:45
Nhà báo Vũ Quỳnh Hương chia sẻ về những góc khuất mà cô không thể ngờ tới khi kết hôn ở tuổi còn quá trẻ.

Vũ Quỳnh Hương là một cái tên không còn xa lạ trong làng báo. Cô có tác phẩm đăng báo từ năm 12 tuổi, sau này cô là tác giả của nhiều tập sách nổi tiếng được yêu thích như: "Con bò treo cửa", "Trái tim của Sói" và các tập thơ như "Hương đầu mùa", "Nếu yêu thì phải nói", "Im lặng mà buông tay".

Quỳnh Hương lớn lên trong sự bao bọc, theo dõi chặt chẽ của bố mẹ. Chính điều đó càng khiến tâm hồn phóng khoáng, yêu tự do của cô cảm thấy tù túng. Quỳnh Hương lựa chọn kết hôn ở tuổi 21 để được tách khỏi gia đình.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm trên talkshow Lối ra của FPT Play, Quỳnh Hương kể lại:

"Lúc ấy, tôi không thiếu thứ gì. Nhà mặt phố, có bố mẹ làm ăn to, bản thân tôi đã có bằng cấp để chuẩn bị bước vào đời. Nhưng đến với cuộc hôn nhân đó là do tôi thiếu 1 thứ, là tôi muốn tự do. Mẹ tôi nuôi tôi theo kiểu truyền thống, phải nấu ăn ngon, tôn trọng bạn đời, yêu thương bố mẹ. Mẹ quản lý tôi quá chặt chẽ từ bé tới lớn".

Quỳnh Hương kết hôn khi còn rất trẻ, chủ yếu là để được tự do, quyết định đời mình. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi kết hôn, cô đã nghĩ đến việc phải dừng lại. Quỳnh Hương và chồng không tìm được tiếng nói chung trong nhiều chuyện, dù cô thừa nhận chồng mình là người đàn ông hoàn hảo.

"Ngay sau đám cưới, tôi đã có quyết định sẽ ly hôn. Chúng tôi chưa thật sự tìm hiểu về mức độ phù hợp với nhau. Chồng tôi vẫn còn nhiều hoài bão, đam mê, anh học rất giỏi. Khi cưới xong, chồng tôi hỏi, nhà to thế này anh với em mỗi người ở một phòng được không, khi nào cần thì gõ cửa gọi nhau? Đó là một sự xúc phạm và tôi nổi đóa lên. Tôi thích sự quấn quýt, nhưng chồng tôi lại sống như một cá thể đơn độc. Anh ấy muốn có không gian riêng để học tập, chơi game" - Quỳnh Hương giãi bày.

Khi ấy, ở tuổi còn quá trẻ, tình yêu của Quỳnh Hương còn chưa đủ sâu đậm, cả hai chưa đủ trưởng thành để vượt qua những cú sốc đó.

"Chồng tôi rất tốt, có những đặc điểm có thể gọi là người chồng hoàn hảo. Qua nhiều xung đột, chúng tôi nhận ra khả năng chấp nhận sự khác biệt của cả hai đều không có. Đó là lý do chúng tôi phải chia tay. Một phần cũng do thời gian tìm hiểu trước hôn nhân hơi ngắn" - Quỳnh Hương chia sẻ.

Quỳnh Hương thừa nhận, hai cá thể tốt ở bên nhau cũng chưa chắc có thể hòa hợp. Ảnh: H.H

Song, không phải lúc nào Quỳnh Hương cũng mạnh mẽ được như thế. Từng có lúc cô mệt mỏi, đến mức tự làm thương bản thân với chằng chịt 40 vết rạch trên tay, chỉ để nỗi đau thể xác có thể đánh lạc hướng nỗi đau tinh thần. Tuy nhiên, khi vượt qua tất cả, Quỳnh Hương đã có thể sống hết mình với cuộc đời.

Bước qua cuộc hôn nhân kéo dài trong 4 năm, cô thừa nhận 12 năm sau khi ly hôn, cô được tự do. Đó là những năm tháng Quỳnh Hương sống trọn vẹn nhất, được tự do đúng nghĩa. Bố mẹ giúp cô nuôi con cái, tạo điều kiện để cô học tập, du lịch, chơi thể thao và yêu. 

Giờ đây, ở tuổi 43, khi nhìn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, Quỳnh Hương thấu hiểu cho những quyết định của cô và chồng cũ trong quá khứ, trân trọng và biến những trải nghiệm đó thành hành trang trong tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn