MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà văn Gào từng đối mặt với khủng hoảng lớn do anti-fan. Ảnh: H.H

Nhà văn Gào: "Tôi và chồng cũ vẫn rất thương nhau sau ly hôn"

Chi Trần LDO | 18/06/2022 17:16
Vũ Phương Thanh (bút danh Gào) chia sẻ cô và chồng cũ vẫn rất thương nhau dù đã đường ai nấy đi.

Vũ Phương Thanh, hay còn được biết đến với tên Gào, từng là cây viết gây chú ý với những tiểu thuyết tình yêu giai đoạn đầu những năm 2010. Tuy nhiên, sau này, cô được nhớ đến nhiều hơn với những thị phi và một cuộc hôn nhân ồn ào.

Đối diện với anti fan, Gào ban đầu chống trả, nhưng phản ứng của cô làm mọi chuyện dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tệ nhất, sự ồn ào đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và những người xung quanh, trong đó đặc biệt là người chồng, gia đình.

Không dễ để những người trẻ như Gào và chồng ở thời điểm đó xử lý những chỉ trích hướng về mình. Cái tôi quá lớn và cách ứng xử chưa khéo léo đã khiến vấn đề nghiêm trọng hơn.

Xuất hiện trong talkshow Lối Ra trên FPT Play, Gào trải lòng về cuộc hôn nhân sóng gió với chồng cũ.

"Tôi có một tình yêu như trong ngôn tình, yêu nhau, kết hôn, có em bé, chung sống với nhau. Đến một ngày tôi quá áp lực, mệt mỏi với những gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy tôi có ảnh hưởng không tốt, tôi cản trở chồng mình. Lúc đó tôi có nhiều anti fan, nên tôi rất sợ hãi. Họ tấn công chồng tôi, nhưng chồng tôi luôn bảo vệ tôi. Càng ngày mọi thứ càng đi xa. Anh ấy cũng bị áp lực rất nhiều. Gia đình anh ấy cũng rất bực bội, đau lòng vì thấy con mình phải chịu như vậy", Gào tâm sự.

Gào trải lòng thẳng thắn về những biến cố xảy ra trong cuộc hôn nhân. Ảnh: H.H.

Dù bên ngoài mạnh mẽ, Gào cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô và chồng cũng vô tình làm tổn thương nhau trước những áp lực trên mạng xã hội.

"Lúc đó tôi nghĩ những tác nhân bên ngoài, anti fan, gia đình, công việc, cuộc sống đã khiến tôi phải chia tay. Nhưng nếu hôn nhân có nền tảng vững chắc, nếu có tin tưởng và đồng lòng, thì tác nhân bên ngoài chỉ là sóng gió thôi. Chồng tôi rất cố gắng để cho tôi thấy anh ấy có thể bảo vệ được tôi. Nhưng anh ấy còn trẻ, thiếu đi kinh nghiệm để xử lý tình huống, nên đã làm vấn đề trầm trọng hơn.

Chúng tôi rất thương nhau, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn thương nhau. Nhưng cả hai như hai cục lửa, làm tổn thương nhau". Gào kể lại.

Nhà văn Gào gặp rắc rối khi "đấu khẩu" với anti fan trên mạng xã hội. Ảnh: H.H

Tệ hơn, nữ nhà văn còn bị trầm cảm nặng và có những triệu chứng nghiêm trọng.

"Tôi phải điều trị trầm cảm trong thời gian dài. Tôi có những phản ứng rất tiêu cực. 2-3h sáng tôi đi chân trần ra đường, bố mẹ và chồng phải đi tìm tôi", Gào chia sẻ.

Kịp lấy lại lý trí khi nhận ra cuộc sống của những đứa trẻ chỉ mới bắt đầu, Gào đối mặt với hiện thực, thừa nhận mình sai, sửa sai.

"Tôi mất 1 năm vật vã như vậy. Lúc đó tôi nhạy cảm và tiêu cực không tả được. Nhưng bây giờ tôi thấy rất hối hận khi để bố mẹ chứng kiến khoảng thời gian đó. Tôi dần chấp nhận và không bận tâm đến anti fan nữa".

Hôn nhân kết thúc cũng chấm dứt một Gào tai tiếng trên mạng xã hội, mở ra một giai đoạn mới của người phụ nữ, người mẹ Phương Thanh. Cô nhận ra các con là tài sản quý giá nhất, dù có lỗi với cả thế giới thì nhất định phải là người mẹ tốt của các con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn