MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người phụ nữ nền nã, học thức sẽ luôn chừng mực, lịch sự trong giao tiếp. Ảnh: Vũ Long

Những mẫu phụ nữ khiến ta chán ngán khi nói chuyện

Saomai Pham LDO | 01/03/2022 21:30

Người phụ nữ được giáo dục tốt luôn có cách cư xử chừng mực, lịch sự, không nhận xét, chê bai người khác một cách sỗ sàng.

Người phụ nữ hiểu biết, người được giáo dục chu đáo sẽ nhìn vào mắt bạn, lắng nghe một cách chăm chú câu chuyện của bạn. Nghĩa là họ thực lòng quan tâm đến người đối diện.

Họ biết cách giao tiếp với một người và biết cách làm thế nào để để lại một ấn tượng tốt với người đó. Họ còn có kỹ năng đặt ra những câu hỏi cùng chủ đề để mạch chuyện được diễn ra liên tục, không bị rơi vào những khoảng lặng khiến người khác bối rối.

Chúng ta nhất định sẽ học được điều gì đó ở những người phụ nữ như thế. Chí ít thì họ cũng truyền sang cho bạn một năng lượng tích cực khiến chúng ta phấn chấn rồi mỉm cười - điều mà những phụ nữ sẽ liệt kê tiếp theo đây không thể mang đến cho bạn.

Người phụ nữ nhạt nhẽo, thờ ơ sẽ đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn qua vai ta rồi nghe ta nói một cách hờ hững. Điều này chứng tỏ họ hoặc là không hiểu nội dung người đối diện nói, hoặc là không thực lòng quan tâm đến người đó.

Trên thực tế, có những phụ nữ không quan tâm đến bất cứ điều gì diễn ra ở xung quanh họ. Vì thế đừng nói với họ về sự lên xuống của giá xăng dầu, đừng nói với họ về vụ bắt Cục trưởng Cục lãnh sự và cộng sự vì cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Cũng đừng nói với họ về Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Họ không quan tâm nên họ không có “chất liệu” để nói chuyện cùng người đối diện và họ cũng không thể bày tỏ thái độ của họ với từng vụ việc, từng vấn đề. Thái độ thờ ơ, hững hờ của người đối diện sẽ khiến họ bị xếp vào nhóm "những người có tính cách nhạt".

Người phụ nữ láu táu, chỉ coi mình là hay ho sẽ đảo con mắt lia lịa rồi liến thoắng kể về họ và chỉ về họ mà thôi.

Người như thế sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác.  Đơn giản vì họ đã dành toàn bộ thời gian của họ để tự vuốt ve khen ngợi họ mất rồi. Nói chuyện với họ sẽ rất mệt. Sẽ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi chia tay với “diễn viên độc thoại” này và ước ao không phải gặp lại họ lần sau nữa.

Nhưng có lẽ không gì đáng sợ bằng phải đối diện với một người có cái nhìn soi mói. Họ luôn bới móc đủ thứ từ ta để chê bai không tiếc lời một cách sỗ sàng. Nếu ta gầy gò, họ sẽ nói “khiếp, tiền để ngắm hay sao mà không “đầu tư” vào ăn uống để đến nông nỗi này?”. Rồi “sao gầy mà lại mặc màu này”? Nếu ta mập mạp, mỡ màng thì bị giễu cợt rằng đã “ăn hết phần chồng phần con”, rồi “béo như cô thì dát vàng lên cũng không đẹp"! Có cảm giác trong con mắt những người phụ nữ như thế, không ai là không có điểm để giễu cợt, chê bai hay dạy dỗ, uốn nắn cả.

Sơ qua vài mẫu phụ nữ trong xã hội hiện đại mà ta  có thể gặp gỡ, tiếp xúc ở đâu  đó, dù họ không đại diện cho số đông. Những người mà có thể họ cũng có vẻ ngoài bóng bẩy bởi những bộ cánh họ khoác lên người. Nhưng... bộ cánh đẹp không che đậy được tâm tính bên trong, tâm tính ấy chỉ lộ ra khi họ nói chuyện cùng ta.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn