MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguồn: Alamy Stock Photo

Những người già bị bỏ lại đơn độc giữa đời sống xô bồ, hiện đại

Phan Liên LDO | 12/05/2022 14:51

Phim Hàn Quốc gần đây ưu ái đề tài về những người mẹ dành cả một đời chăm lo cho con cái nhưng về già lại phải sống một mình, đơn độc. 

Dành cả đời vất vả để lo cho con

Phim hài tình cảm "Hometown Cha-Cha-Cha" từng làm mưa làm gió hay "Our Blues" của hiện tại, là hai trong nhiều bộ phim Hàn Quốc nhắc tới những người phụ nữ cao tuổi sống một mình, các nhân vật được khắc họa có nhiều điểm tương đồng.

“Người bà quốc dân” Gam Ri trong "Hometown Cha-cha-cha" là người lớn tuổi nhất phim, sống một mình ở vùng quê Gongjin mặc dù có con trai đang làm việc ở Seoul.

Cứ mỗi khi quay tới bà Gam Ri là người xem thấy được  sự lo lắng của bà cho người con của mình. Bà lặn lội mang cua ngâm tự mình làm lên Seoul cho con trai nhưng lại không thể gặp được con.

Bà Gam Ri trong phim “Hometown Cha-cha-cha”.

Hay già làng Kang Ok Dong - một người phụ nữ kiệm lời, có nhiều hiểu nhầm với con trai của mình. Bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bà lại rất lo lắng và quan tâm cho con của mình.

Già làng Kang Ok Dong và người bạn Hyen Chun Hui trong Our Blues.

Họ đã dành cả cuộc đời của mình để lo cho con cái, mong cho con có một tương lai sáng thoát khỏi vùng quê nghèo. Những người mẹ già còn giấu cả bệnh tật của mình với con cái vì sợ chúng lo lắng và tốn kém.

Bà Gam Ri cắn răng chịu đau và nghĩ rằng mình chính là áp lực cho con trai. Bà cụ Kang Ok Dong với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đang lây lan vô cùng nguy hiểm nhưng cũng chẳng nửa lời nói với con trai mình.

Những người mẹ gia đơn độc ấy cứ cho đi mà chẳng một lần mong chờ sự báo đáp. Họ sống lặng lẽ với nỗi cô đơn, chờ thời gian qua đi, và đón nhận cái chết đến gần.

Không có sự quan tâm, chăm sóc của con cái

Cha mẹ có thể nuôi con nhưng con chẳng thể nuôi cha mẹ. Điều đau lòng cho những người mẹ già mà phim Hàn vẫn nhắc đến đó là con cái được nuôi dạy thành  công nhưng lại không báo hiếu được cho cha mẹ.

Bà Gam Ri đến lúc chết chỉ có 2 bạn già ở cạnh. Bà nhận được tất thảy sự quan tâm của mọi người ở vùng biển Gongjin nhưng lại mong chờ được nói chuyện qua điện thoại với con trai và cháu gái của mình.

Bà Kang Ok Dong được mọi người ở Jeju yêu thương nhưng cũng chỉ hướng đến người con trai tốt bụng giúp đỡ cho nhiều già làng khác mà bỏ quên mẹ của mình.

Các tuyến nhân vật không chỉ mang lại cảm xúc cho khán giả mà còn là thể hiện thực trạng báo động về người già đơn độc tại Hàn Quốc nói riêng và các quốc gia phát triển nói chung.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, trong tổng số 9 triệu người cao tuổi tại quốc gia này có tới 1,76 triệu người sống một mình.

Năm 2017, Hàn Quốc trở thành một “xã hội già hóa” khi tỷ lệ người trên 65 tuổi vượt qua 14% tổng dân số cả nước. Dự báo đến năm 2025, Hàn Quốc sẽ trở thành “xã hội siêu già” khi tỷ lệ người cao tuổi đạt 20% tổng dân số cả nước.

Cùng với xu hướng già hóa dân số, một làn sóng của những người sống đơn độc khi về già cũng tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc, cứ 10 người cao tuổi sẽ có 1 người không liên lạc với các thành viên trong gia đình. Trong năm 2018, 1,5% người cao tuổi sống một mình không tham gia các hoạt động xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn