MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng cứu hộ cõng người bị cô lập thoát khỏi vùng ngập do mưa lũ ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung.

Nỗi nhớ nhà da diết của người con miền Trung xa quê mỗi mùa mưa lũ

Thanh Ngọc LDO | 13/10/2020 21:51

Trong lúc miền Trung gồng mình chống mưa lũ, người con xa quê lại nôn nao, thương nhớ da diết quê nhà nhưng trên hết vẫn là mong muốn mảnh đất này sẽ nhanh chóng vượt qua tất cả, trở về với bình yên.

Sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung, Thanh Ngọc (23 tuổi, Quảng Nam) đã quen với việc nhìn những người dân nơi đây "sống chung với lũ". Đây không những là câu nói quen thuộc của những người dân miền Trung mà nó còn là kinh nghiệm, là thực tế đời sống.

5 năm xa quê và không còn về nhà vào mùa mưa lũ nhưng những hình ảnh "lũ chồng lũ", "bão chồng bão" vẫn luôn hiện rõ trong trí nhớ của cô gái này.

Ngọc bồi hồi kể lại: "Mỗi mùa lũ về là học sinh lại nghỉ học bằng những thông báo đột xuất, điện chập chờn, những bữa ăn gắn liền với ánh đèn dầu lay lắt. Rồi nước cứ mãi dâng cao, người dân ngồi trên mái nhà, ngồi trên thuyền, dập dềnh trên dòng nước".

Hiện tại, mưa bão, lũ lụt liên tiếp ở các tỉnh miền Trung trong nhiều ngày qua khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, vất vả. Sau khi chống dịch COVID-19, cuộc sống người dân nơi đây đã khó nay càng thêm nhiều thử thách.

Nhìn dòng nước cuốn trôi tất cả, nhìn những ngôi nhà bị cô lập, nhìn dòng người cứu hộ gấp rút triển khai phương án hỗ trợ... Ngọc bỗng nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ quê da diết nhưng cũng đi cùng với nỗi xót xa trước những mất mát của miền Trung do mưa lũ.

Cùng nỗi niềm, dù chỉ xa nhà hơn 1 năm nhưng nhìn khoảnh khắc đoàn ôtô dìu xe máy qua cầu để tránh gió ở Đà Nẵng, Hoài Nguyên (23 tuổi, Đà Nẵng, du học Úc) lại ấm lòng hơn bao giờ hết. "Nghe tin miền Trung mưa lũ kéo dài, mình gọi điện về nhà liên tục, phần vì lo lắng, phần vì để cập nhật tình hình. Hi vọng những khó khăn này sẽ sớm qua" - Hoài Nguyên tâm sự.

Trong lúc mưa lũ và bão kéo về, những người con xa quê lại nôn nao, thương nhớ về quê nhà miền Trung da diết nhưng trên hết vẫn là mong muốn mức thiệt hại sẽ ở mức thấp nhất. Dù gần hay cách xa cả nghìn cây số, mỗi người con miền Trung vẫn luôn nhớ về những mùa lũ, về những lần "chạy lũ" mà khó có thể nào quên được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn