MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu VĐV wushu Thúy Hiền từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Ảnh: H.H

"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền: "Tôi thấy nhục khi khóc trước mặt chồng"

Chi Trần LDO | 23/04/2022 14:00

Là một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh, cô gái vàng của wushu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền chia sẻ không nên khóc trước mặt đàn ông, dù người đó có là chồng.

"Nữ hoàng wushu" Nguyễn Thúy Hiền là khách mời thứ 4 xuất hiện ở talk show "Lối ra", chương trình hiếm hoi bàn về các vấn đề hậu ly hôn. 

Thúy Hiền sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Cô tập võ từ nhỏ và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi. 

Thời điểm những năm cuối thế kỷ, tên tuổi Thúy Hiền vang xa khi liên tục giành được huy chương vàng ở nhiều nội dung thi đấu. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của một vận động viên thành công, Thúy Hiền đánh đổi bằng những nỗi cô đơn, không thể chia sẻ cùng ai.

Nữ hoàng wushu Thúy Hiền có cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Ảnh: H.H

Thúy Hiền kết hôn vào năm 2002, khi chỉ vừa 22 tuổi. Thế nhưng, cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh bởi chồng cô lúc đó còn trẻ và đã rung động với người phụ nữ khác. 

"Khi quyết định ly hôn, tôi chỉ nghĩ đến những điểm xấu của người kia, và thấy là không hợp. Như vậy thì tôi dễ dàng thoát ra hơn, lối ra sẽ dễ hơn.

Bước ra khỏi tòa án, tôi rất bình thường và thoải mái. Người ta thường hay cảm giác trống trải, chông chênh hay mất mát. Nhưng tôi thì hẹn bạn đi ăn, trò chuyện. Cuộc sống vẫn như vậy, tôi rất bận, con tôi lúc đó mới được vài tháng. Tôi không còn thời gian để thấy thiếu nữa", Thúy Hiền chia sẻ.

Dường như với Thúy Hiền, chuyện ly hôn không khiến tinh thần của cô suy sụp. Cô bận rộn với công việc tập luyện, tập trung chăm sóc con cái. Tình yêu không phải là thứ duy nhất mang lại hạnh phúc cho Thúy Hiền. Cô rất biết cách tìm niềm vui và lạc quan trong cuộc sống.

"Chúng tôi ngay lúc đã nói chuyện với nhau bình thường rồi. Con còn nhỏ nên chúng tôi vẫn cùng quan tâm con. Tôi đã xác định là kết thúc rồi, hôm sau tôi có thể có cảm giác yêu ngay.

Chồng cũ của tôi, bố mẹ anh ấy cũng từng ly hôn, nên chúng tôi rất muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc để các con không bị thiệt thòi. Khi chia tay, cả hai chúng tôi đều buồn vì không dành được những điều tốt nhất cho con, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, tôi không tiếc nuối", Thúy Hiền kể lại.

Thúy Hiền mang trong mình sự bản lĩnh và mạnh mẽ mà hiếm người phụ nữ nào có được. Ảnh: H.H

Cuộc sống phải xa gia đình từ bé hình thành bên trong cô gái nhỏ nhắn một bản lĩnh và nội lực. Khi phát hiện ra chồng có cảm xúc với người khác, Thúy Hiền đau khổ và khóc khi gọi cho chồng, nhưng sau đó, cô chỉ cần 3 ngày để chiến đấu và vượt qua những khó khăn.

"Tôi nghĩ trong con người ai cũng có những cá tính của cả nam và nữ. Tôi là người có phần nam mạnh hơn. Khi tôi khóc với anh ấy, tôi thấy tự ái, thấy nhục. Tôi nghĩ việc khóc trước mặt đàn ông là không nên", Thúy Hiền nói.

Thúy Hiền chia sẻ, trong cuộc sống của cô, sự cô đơn luôn hiện hữu. Sự tự lập và mạnh mẽ được trui rèn từ khi còn nhỏ giúp Thúy Hiền dễ dàng vượt qua sự suy sụp và mất mát. 

Bằng cách nhìn lạc quan và nhiều năng lượng, Thúy Hiền tự thắp sáng cuộc đời ngay cả khi không còn người đàn ông bên cạnh. Niềm vui trong cuộc sống hiện tại của Thúy Hiền chính là sự trưởng thành của các con. Theo dõi con trẻ hồn nhiên, Thúy Hiền cũng nhìn cuộc đời theo cách nhẹ nhàng, đơn giản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn