MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên ngân hàng đang phục hồi và đổi mới tiền bị đốt. Ảnh: 163

Phản ứng bất ngờ của bố mẹ khi con trai đốt gần 200.000 NDT

MINH PHONG LDO | 03/03/2024 07:44

Một cậu bé ở Thượng Nhiêu (Trung Quốc) đã lấy hơn 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng) của bố mẹ để đốt tưởng niệm ông nội.

Theo trang tin 163, một cậu bé ở thành phố Thượng Nhiêu (Giang Tây, Trung Quốc) vô tình phát hiện tiền mặt trong nhà, nên đã cho hết vào một cái chậu lớn rồi châm lửa đốt.

Khi người bố trở về, những tờ tiền mặt gần như đã bị hóa thành tro đen.

Lúc đầu, khi thấy nhà bốc khói nghi ngút, người đàn ông còn tưởng xảy ra hoả hoạn. Sau khi tìm kiếm, ông phát hiện chiếc chậu cháy đen được đặt trước bài vị của bố mình, tiền bị cháy thành tro đang bốc khói.

Ngay lập tức, người đàn ông đã dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, tiền giấy rất dễ bắt lửa nên đã cháy gần hết, việc "cấp cứu" gần như vô vọng.

Giải thích cho hành động của mình, cậu bé cho biết, do nhầm tưởng số tiền được tìm thấy trong phòng bố mẹ là "tiền âm phủ" (vàng mã) nên muốn đốt để tưởng niệm ông nội. Vì thế, nhân lúc bố mẹ không có nhà, cậu đã lấy hơn 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng) ra đốt.

Dù rất tức giận trước việc làm của con trai, nhưng hai vợ chồng cũng không thể trách móc vì cậu bé còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện. Trong tình thế cấp bách, gia đình đã mang số tiền bị cháy đến nhờ ngân hàng giúp đỡ, phục hồi giúp.

Với sự kiên trì của nhân viên ngân hàng, hơn 100.000 NDT (hơn 346 triệu đồng) đã được phục hồi và đổi mới. Trong khi đó, một nửa còn lại cháy đen không còn cách nào cứu vãn được.

"Ban đầu, chúng tôi cứ nghĩ đã mất trắng toàn bộ 200.000 NDT, nhưng biết ngân hàng có thể đổi tiền hư hại thành tiền mới cho người dân, chúng tôi đã thử. Không ngờ có thể lấy lại một nửa số tiền. Thật lòng rất cảm ơn phía ngân hàng đã giúp đỡ", mẹ của cậu bé cho biết.

Sau sự việc của con trai, bố mẹ đã ngồi nói chuyện, giải thích cho cậu hiểu rõ việc làm của mình, tránh những sai phạm về sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn