MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh an ủi khi con bật khóc sau buổi thi Ngữ văn lớp 10 ở Hà Nội

NGUYỄN ĐẠT - MINH ANH LDO | 08/06/2024 12:08

Các sĩ tử lớp 9 vừa hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Sáng nay, 8.6, hơn 11.191 học sinh lớp 9 đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong Kỳ thi vào lớp 10.

Các em bước ra khỏi điểm thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù hoàn thành tốt hay chưa tốt bài thi, các phụ huynh vẫn luôn vỗ về, ủng hộ và động viên tinh thần cho các con.

Trước cổng điểm trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội), nhiều phụ huynh đến chờ con từ sớm và chuẩn bị sẵn những món quà nhỏ, thức ăn nhẹ để tiếp sức cho con sau những giờ làm bài căng thẳng.

Phụ huynh ôm con òa khóc sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Đạt

Đưa con đi thi từ sáng và chờ suốt 3 tiếng đồng hồ, chị Minh Giang, 38 tuổi (Trung Kính, Cầu Giấy), trong thời gian đứng đợi con đã chia sẻ: "Khi thấy con bước ra, điều đầu tiên mình làm sẽ là trao cho con một cái ôm thật chặt. Chặng đường vừa qua, các con đã quá vất vả rồi".

Chị Giang có hai người con, con lớn của chị năm nay mới bước vào kỳ thi vào lớp 10, vì thế chị không giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng.

Theo chị Giang, vì tôn trọng quyết định của con nên đã lựa chọn một nguyện vọng vừa sức, phù hợp với năng lực của bạn nhỏ: "Dù nhà mình ở Cầu Giấy nhưng mình đăng kí cho con vào trường THPT Quang Trung - Đống Đa. Mình đứng ở đây từ sáng đến giờ, dù nhà ở Trung Kính nhưng vì lo lắng nên mình đứng đợi ở đây luôn".

Nói về chặng đường ôn thi vất vả của con trong thời gian qua, chị chia sẻ: "Mình không đặt áp lực cho con. Mình luôn gần gũi, thấu hiểu tâm lý của con. Dù kết quả có thế nào thì mình vẫn tin tưởng và tự hào về con".

Trước khi diễn ra kỳ thi, chị và con cũng đã lên kế hoạch từ trước rằng ngay sau khi kỳ thi kết thúc, cả gia đình sẽ cùng tới Hải Phòng 2 ngày 1 đêm để thực hiện một chuyến "food-tour" (du lịch ăn uống) vì con yêu thích ẩm thực ở đó.

Chị Giang lau nước mắt, cầm tập tài liệu thi cho con và lắng nghe con chia sẻ về bài làm. Ảnh: Minh Anh

Vừa bước ra khỏi phòng thi, em vì áp lực và hoàn thành bài thi chưa thực sự ưng ý nên đã òa khóc ngay khi gặp mẹ.

Đúng như lời hứa, chị Giang ngay lập tức đã ôm con vào lòng thật chặt, lau nước mắt, cầm tập tài liệu thi cho con và lắng nghe con chia sẻ về bài làm.

Chị Giang vừa xem đề thi, vừa cầm tay con vỗ về. "Con đã làm tốt rồi, không có việc gì phải khóc" - chị an ủi.

Cả hai mẹ con chị Giang trở về để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều. Ảnh: Minh Anh

Ngoài chị Minh Giang, các vị phụ huynh khác cũng dành cho con những cái ôm, lời động viên khi con hoàn thành bài thi.

Các phụ huynh khác cũng dành cho con những sự động viên khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Huyền Chi

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng: Đúng là học sinh hiện phải chịu những áp lực lớn từ việc chọn trường, ôn thi. Các em nên coi kỳ thi là một hành trình trưởng thành và hãy tìm cách giải phóng bản thân. Đạt được mục tiêu là rất tốt, nhưng nếu không được như ý muốn thì cũng không sao cả, không nên coi đó là sự thất bại rồi tự dằn vặt, buồn khổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn