MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh bảo bọc con cái quá mức sẽ phát sinh nhiều hệ luỵ

Việt Phong LDO | 26/06/2023 18:57

Tại “Cùng con trưởng thành, Cùng con hạnh phúc” tập 7, phát trên kênh MCV mang đến chủ đề: “Mẹ là cả thế giới của con”, phản ánh thực trạng điển hình các gia đình Việt về việc cha mẹ đang cố gắng bảo bọc con cái quá mức dẫn đến việc phát sinh nhiều hệ lụy.

Câu chuyện của bé Minh Khanh (10 tuổi) - mẹ Minh Hồng đã nhắc nhở các bậc phụ huynh nghiêm túc nhìn lại và có những điều chỉnh phù hợp kịp thời.

Theo chia sẻ của mẹ, bé Minh Khanh bộc lộ nhiều năng khiếu từ khi còn nhỏ nhưng lại rất nhút nhát, vô cùng thiếu tự tin khi đứng trước đám đông.

Lo lắng tương lai con sẽ khó khăn nếu con không thể giải phóng năng lượng của chính mình nên mẹ đã quyết định “hi sinh” công việc là công chức nhà nước, lui về làm nội trợ để theo sát các hoạt động của con, đồng hành tạo niềm tin và cổ vũ con phát triển.

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, khi Minh Khanh đã trở thành cô bé xuất sắc trong học tập, là cá nhân tiêu biểu trong các phong trào trường lớp cũng như cuộc sống, được bạn bè thầy cô chú ý thì em lại mang áp lực lớn về cái nhìn của mọi người xung quanh.

Mẹ Minh Hồng và bé Minh Khanh. Ảnh: Nhà sản xuất

Cô bé chia sẻ bản thân là mẫu người “sợ sai”, sợ sự phán xét “không hoàn hảo” và áp lực dư luận. Vì vậy, cô bé sẽ rất lo lắng và thiếu tự tin nếu mẹ không ở bên hỗ trợ.

Sống trong môi trường “sóng yên biển lặng”, Minh Khanh dường như chưa từng trải qua bất kỳ va vấp lớn nào khi mẹ luôn là người chắn mọi dông gió bên ngoài ập tới.

Mẹ Minh Hồng lo lắng bày tỏ: “Năm nay mình cũng 50 tuổi rồi. Mẹ muốn cho con có một hành trang tự lập để con tự tin bước tiếp chặng đường của con. Mẹ sợ đến khi không có mẹ, con sẽ sốc và bỡ ngỡ, uỷ mị không thể vượt qua.

Mẹ sợ sự bảo bọc quá của mẹ sẽ làm hại chính con. Giờ đây, khi con chuẩn bị sang cấp 2, mẹ muốn con phải có chính kiến của mình mà không cần mẹ phải luôn đồng hành cùng con nữa”.

Tâm sự của mẹ Minh Hồng khiến Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra vấn đề đúng lúc và quyết định sáng suốt của mẹ để đảm bảo con có một tương lai tươi sáng thuộc về chính bản thân con.

Chị chia sẻ: “Hôm nay mình rất hạnh phúc với bạn nhỏ và mẹ vì mình đã có những thao tác rất tích cực trong suốt hành trình trưởng thành của con.

Dù gia đình lớn lên cùng con trong một trạng thái ôn hoà, êm dịu nhưng không có nghĩa là vô lo vô nghĩ. Dù thế nào thì cuối cùng con vẫn là người phải tự sống cuộc đời của chính mình, mà dông gió ngoài kia thì phụ huynh chúng ta chẳng thể mãi che chắn được”.

Qua lá thư tâm tình, mẹ Minh Hồng gửi hết tình yêu đến con gái yêu quý: “Mẹ biết con sẽ làm được khi con quyết tâm. Khi con trưởng thành, con phải lựa chọn con đường đi của mình và phải chịu trách nhiệm với những quyết định ấy.

Lúc đó, hành trang của con sẽ là năng lượng tích cực, ý tưởng sống tốt, nhân cách sống tốt thì những bước tiếp theo của con sẽ rất tự tin và mạnh mẽ”.

Trong bình yên và hạnh phúc vì hành trình trưởng thành của con có sự đồng hành, thấu hiểu của mẹ, đâu đó mẹ vẫn còn những nỗi lo, những trăn trở về sự bảo bọc ấy có thể không giúp con xây dựng sự tự lập cần thiết, sợ con sẽ trở nên yếu mềm trước thế giới rộng lớn bao la khi không có mẹ.

Nhưng mỗi người một cuộc đời, chỉ có con là người duy nhất có thể sống và quyết định cho tương lai của chính mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn