MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh Hà Nội "nín thở" chờ con thi lớp 10

Anh Trang - Nguyễn Đạt LDO | 08/06/2024 07:03

Đây là thời điểm mang tính quyết định của các sĩ tử lớp 9 thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh cũng lo lắng, hồi hộp cùng con.

Phụ huynh hồi hộp nhưng mong con không quá áp lực

Kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT công lập ở Hà Nội sẽ diễn ra trong các ngày 8,9, và 10.6.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, chị Đoàn Thị Hoan - phụ huynh của em Đinh Hải Anh (học Trường THCS Thị Trấn Văn Điển) chia sẻ: "Thời gian nước rút cận kề, gia đình tôi luôn động viên con hết sức bình tĩnh, chế độ sinh hoạt ăn ngủ nghỉ đúng giờ, không học quá sức để có tinh thần tốt nhất bước vào cuộc thi.

Tôi chăm lo cho con các bữa ăn được đầy đủ dưỡng chất. Trước đó, cũng vài lần đưa con đi chơi để giải tỏa bớt căng thẳng, đầu óc thư thái.

Tâm trạng của tôi lúc nào cũng thấp thỏm, hồi hộp vì lo lắng đề thi năm nay sẽ như thế nào, đề thi khó hay dễ, con có làm được bài hay không.

Con sẽ thi vào trường THPT Việt Nam - Ba Lan, tỉ lệ 1 chọi 2."

Chị Đoàn Thị Hoan cho biết trong thời gian ôn thi cuối cấp, lịch học tập của con dày đặc. Sáng từ 7h15 đến 11h35 học tại trường, chiều từ 13h45 đến 17h15 học tại trường, tối học bổ trợ đến 19h00.

Không chỉ với chị Đoàn Thị Hoan mà tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh là lo lắng, căng thẳng, hồi hộp chờ con thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Tuy nhiên, phụ huynh mong rằng họ sẽ là những người động viên, cổ vũ tinh thần và đồng hành cùng con thay vì tạo thêm áp lực cho con.

Chị Đoàn Thị Hoan và con là em Đinh Hải Anh. Ảnh: NVCC.

Chị Đoàn Thị Hoan nói: "Bố mẹ luôn mong muốn con mình học tốt để đạt được kết quả cao như mong đợi nhưng cũng không vì thế mình đè nặng áp lực lên con: Vẫn động viên con luôn bình tĩnh và cố gắng hết sức của mình".

"Mẹ luôn mong con tự tin cố gắng hết sức của mình để đạt kết quả cao nhất", chị Đoàn Thị Hoan muốn gửi lời động viên tới con là em Đinh Hải Anh trước thềm cuộc thi sắp tới.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về điều đặc biệt lưu ý mà phụ huynh cần làm trong thời gian con ôn thi vào lớp 10, nhất là trước khi thi vài ngày, anh Vũ Đức Thịnh (Thanh Xuân, Hà Nội) nói: "Việc ôn thi là cả một quá trình không thể thu nạp kiến thức ngày một ngày hai. Vì thế, thời điểm nước rút rất nhạy cảm, tuyệt đối không được giục giã và hối thúc con.

Thời gian cuối bố mẹ nên tạo điều kiện hết sức cho con được vui chơi, giải trí theo nhu cầu con mong muốn".

Theo anh Vũ Đức Thịnh, việc ủng hộ con đăng ký vào trường con mong muốn là điều cần thiết. Việc áp đặt con thi vào trường bố mẹ mong muốn vô tình triệt đi tinh thần, hứng thú với việc ôn luyện của con.

Phụ huynh đồng hành cùng con cả chặng đường ôn thi lớp 10 kéo dài

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày, và một ngày thi các môn chuyên, nhưng hành trình ôn thi đã kéo dài cả năm nay với nhiều nỗ lực của 2k9 (học sinh sinh năm 2009).

Suốt 1 năm ròng, nhiều gia đình đã bị cuốn vào lịch trình ôn thi, đưa đón các con từ các lớp ôn luyện, đặc biệt các sĩ tử có nguyện vọng thi vào các trường THPT chuyên.

Mỗi cuối tuần, chị Kim Nhung ở Yên Hòa, Cầu Giấy lại dậy sớm đón cháu trai Anh Khang từ Đan Phượng về nhà (Yên Hoà, Cầu Giấy) để ôn thi chuyên ngoại ngữ.

Sau khi đón cháu từ trường về sau ca ôn buổi sáng, chị lo cơm nước cho cháu, đánh thức cháu dậy khi cháu mới chợp mắt được 30 phút nghỉ trưa để kịp giờ vào lớp chiều lúc 1h, và tiễn cháu ra bến xe về nhà tận Đan Phượng khi chiều tối buông.

Anh Khang, học sinh lớp 9, đã ấp ủ ước mơ thi đỗ chuyên ngữ từ khi còn nhỏ. Ngay từ lớp 5, Anh Khang đã đạt giải huyện, và gia đình đã đặt kỳ vọng vào con và định hướng cho em học chuyên ngoại ngữ.

Anh Khang bắt đầu ôn thi tại một lò luyện thi trên phố Nguyễn Thị Thập từ lớp 6, đến nay đã được 4 năm. Ban đầu, do Anh Khang còn nhỏ nên được bố đưa đi đón về.

Từ lớp 7 đến lớp 9, Anh Khang tự đi xe buýt đến lò ôn thi, mất khoảng 2 tiếng mỗi chiều. Tới năm lớp 9, Anh Khang quyết tâm thi chuyên ngoại ngữ nên học cả chủ nhật, tính đến nay đã gần một năm.

Vì Anh Khang đăng ký thi cả trường chuyên và trường công lập nên áp lực nhân đôi, phải trải qua 2 kỳ thi trong một khoảng thời gian ngắn.

Chị Kim Nhung chia sẻ, quá trình lo cho con ôn thi rất vất vả và mệt mỏi. Tuy nhiên, nhìn thấy con chăm chỉ học tập, chị cảm thấy an lòng.

Cả gia đình cũng động viên Anh Khang, cùng nhau cố gắng để con đạt thành tích cao.

Hành trình ôn thi chuyên của Anh Khang không chỉ có sự nỗ lực của bản thân mà còn là sự hỗ trợ âm thầm, đồng hành của gia đình suốt nhiều năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn