MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Vy tại Người thứ 3. Ảnh: NSX.

Quen người đã có vợ, mẹ đơn thân 30 tuổi đi làm shipper tự nuôi 2 con

ĐÔNG DU LDO | 12/06/2024 11:00

Người thứ 3 xoay quanh câu chuyện hôn nhân đổ vỡ vì quen nhầm người đã có vợ của chị Vy (30 tuổi, tên nhân vật được thay đổi), hiện sống và làm việc tại TPHCM.

Chị Vy kết hôn năm 18 tuổi, chồng là bạn học cùng cấp 3. Cả hai kết hôn vì có thai ngoài ý muốn. Cuộc sống hôn nhân êm đẹp của chị Vy và chồng kéo dài được khoảng 5 năm. Vào thời điểm đang mang thai lần hai, ở tháng thai kỳ thứ 7 thì chị Vy phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Dù nhiều lần xin lỗi nhưng chồng chị Vy vẫn “chứng nào tật đó”. Không thể chịu đựng được “cảnh chồng chung”, chị V đề nghị ly hôn và “đường ai nấy đi”. Người chồng nhận nuôi con trai lớn.

Một năm sau đó, chị Vy có bạn trai mới, người này làm tài xế lái xe, cả hai làm cùng công ty. Mỗi ngày, chị Vy đều được bạn trai đưa đi, đón về. Không chỉ quan tâm chị Vy, bạn trai còn hết mực yêu thương con riêng của chị.

Đến tháng thứ 6 yêu nhau, biến cố ập đến khi chị Vy phát hiện bạn trai là người đã có gia đình, có một con và vợ đang trong giai đoạn mang thai. “Vô tình bữa đó, vợ của bạn trai đến công ty để kiếm chuyện. Lúc đó, tôi bất ngờ lắm, vì ngay từ ban đầu, anh ấy nói rằng độc thân. Những lúc đi chơi có cả bạn bè của anh ấy, nhưng không ai đề cập đến việc anh ấy đã có gia đình rồi”, chị Vy kể lại.

Thời điểm phát hiện bạn trai có vợ và người phụ nữ này đang trong giai đoạn mang thai, chị Vy suy sụp vì vô tình trở thành người thứ ba. Chị Vy mong muốn chấm dứt mối quan hệ nên liền viết đơn xin nghỉ tại nơi làm việc, nhưng trong lúc chờ bàn giao công việc, vì nhà xa nên chị Vy vẫn được bạn trai đưa đón đi làm.

Đến một ngày, chị Vy tiếp tục bị “bắt ghen” trong lúc cả hai chở nhau đi làm. “Chị vợ cầm nón bảo hiểm nhào tới đánh tôi, may mắn là tôi né được. Lúc đó, tôi cũng có giải thích rằng, hiện tại chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi và tôi cũng xin nghỉ tại công ty”, chị Vy chia sẻ.

Sau khi quyết định “đường ai nấy đi”, chị Vy phát hiện có thai lần ba. Kể từ đó, cả hai đã cắt đứt liên lạc, chị Vy một mình nuôi con, không nhận trợ cấp từ bạn trai và người này chưa một lần được gặp con của mình.

Lắng nghe câu chuyện từ chị Vy, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ sự cảm thông vì chị vô tình trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Thế nhưng, anh không giấu được sự bức xúc khi chị Vy tiếp tục qua lại với bạn trai sau khi biết họ đã có gia đình.

Đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn: “Tôi nói thật, tôi ngồi đây với bạn nhưng tôi không thể bênh được. Đáng lẽ phải cương quyết ngay từ khi phát hiện người ta đã có gia đình hoặc đặt ra trường hợp, bạn trai phải ly dị thì mới tiếp tục mối quan hệ. Dù miệng thì nói chấm hết nhưng bạn vẫn tiếp tục đi với chồng người ta thì không thể bênh bạn được nữa rồi”.

Vì ám ảnh chuyện bị lừa dối, chị Vy cho biết, bản thân không dám nghĩ đến chuyện yêu đương, muốn một mình nuôi con và tận hưởng niềm vui với các con.

Ngoài những chia sẻ về chuyện hôn nhân không trọn vẹn, chị Vy còn khiến đạo diễn Lê Hoàng bất ngờ khi tiết lộ, hiện tại chị là mẹ đơn thân đang là nhân viên giao hàng, mưu sinh để nuôi con nhỏ.

“Tôi rất khen ngợi bạn, dù ngoài kia, những người phụ nữ làm shipper không ít. Nhưng chỉ mới 30 tuổi, suốt ngày chạy băng băng ngoài đường và phải nuôi 2 đứa bé, phải nói rằng rất khâm phục, tôi nói thật lòng chứ không khách sáo đâu, tôi quá nể luôn. Một người con gái như bạn thì xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không có bất hạnh đâu”, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn