MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình tiết trong "Thuận vợ thuận chồng". Ảnh: NSX.

Thanh Thủy ngưỡng mộ hôn nhân của nữ diễn viên mồ côi và chàng tài xế

DI PY LDO | 02/11/2022 16:48

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" tuần này là câu chuyện về cuộc hôn nhân của ông Hà Nguyễn Văn Đông và bà Đỗ Lệ Nghi. Ông Đông làm nghề tài xế còn bà Nghi là một diễn viên. Họ biết nhau trước đó thông qua mạng xã hội. Cả hai muốn gặp gỡ, có nhiều cơ hội tiếp xúc để hiểu về đối phương nhiều hơn.

Trong một lần tình cờ, ông Đông làm tài xế chở bà Nghi đi công việc. Cả hai chuyện trò ăn ý, chú Đông bị chinh phục bởi tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng, hiền lành của bà Nghi. Từ đó, ông Đông muốn mối quan hệ của cả hai tiến xa hơn nữa.

Song, mọi chuyện lại không diễn ra như ý nguyện của ông Đông. Gia đình ông không đồng ý cuộc hôn nhân này khi biết bà Nghi có xuất thân mồ côi, đồng thời còn là một diễn viên. Dù vậy, cả hai bằng tình yêu chân chính vẫn muốn được nắm tay đối phương, đi hết quãng đời còn lại.

Khi gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình chồng tương lai, bà Nghi cảm thấy hụt hẫng khi không được ủng hộ. “Bây giờ cưới nhau, giàu nghèo không biết. Nhưng mà sau này có khổ thì đừng nhờ đến gia đình” – câu nói này làm bà Nghi vừa cảm thấy chạnh lòng, vừa là động lực để cả hai phải tự nỗ lực, phấn đấu, xây dựng cho mình một mái ấm bền vững.

Thời điểm ấy, bà Nghi làm công việc của một nhân viên văn phòng. Bên cạnh đó, bà vẫn sắp xếp thời gian để tham gia các dự án nghệ thuật, tiếp tục theo đuổi công việc của một diễn viên đã gắn bó với mình từ trước đến nay. Còn ông Đông dồn hết tâm sức, thời gian của mình cho nghề tài xế. Với mục tiêu tiết kiệm, dành dụm tiền để tự tổ chức đám cưới, bà Nghi và ông Đông đã nỗ lực và cố gắng hết sức lực, không ngại vất vả, khó khăn.  

Chắt chiu trong suốt thời gian 2 năm, cả hai đã tổ chức được một đám cưới trước sự chứng kiến của gia đình, bà con, bạn bè, lối xóm.

Sau khi kết hôn và có với nhau đứa con đầu lòng, gia đình chồng dần mở lòng và chấp nhận bà Nghi là dâu con trong nhà. Ngày hạ sinh em bé, được mẹ chồng vào bệnh viện thăm hỏi, bà Nghi cảm thấy hạnh phúc vì nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Đời tài xế đi sớm về muộn, thường xuyên ngồi và chạy đường dài đã khiến cho ông  Đông sinh bệnh. Từ một người cao to, ông Đông đã sụt cân và gầy đi trông thấy. Điều này vô tình đã khiến cho gia đình chồng có suy nghĩ không hay về cô con dâu làm diễn viên, để chồng gánh vác nhiều việc nên sức khỏe bị sa sút.

Dù đã được gia đình chồng chấp nhận, không còn phản đối như trước kia nhưng trước những biến chuyển của cuộc sống, mối quan hệ giữa nàng dâu – mẹ chồng, và các thành viên trong gia đình dường như vẫn còn tồn tại một “bức tường ngăn cách”, chưa thể xóa bỏ.

Thông qua chương trình, bà Nghi cũng muốn được bày tỏ nỗi lòng để mẹ và anh chị trong gia đình hiểu thêm về mình. Bà Nghi chia sẻ, cô rất yêu thương ông  Đông bởi tính cách ôn hòa và con người hiền lành, chân thành của ông. Nhưng có lẽ, cách thể hiện của bà không rõ ràng khiến cho gia đình chồng cảm nhận bà Nghi không yêu thương ông  Đông thật lòng thật dạ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn