MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: NSX.

Thầy giáo đi hẹn hò, sẵn sàng chờ đợi cô sinh viên ra trường để cưới

DI PY LDO | 16/02/2024 19:00

Tại "Bạn muốn hẹn hò", thầy giáo 30 tuổi được ghép đôi với cô sinh viên năm 2. Cặp đôi có những màn tương tác ngọt ngào và chính thức trao nhau cơ hội.

Tại Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi Quang Hoàng (30 tuổi, Bình Dương) – thầy giáo thể dục tiểu học và Trà My (25 tuổi, Đắk Lắk) – sinh viên năm 2 ngành điều dưỡng.

Nói về bản thân, Quang Hoàng có ưu điểm là người hiền lành, dễ tính, hòa đồng; nhược điểm là cầu toàn trong công việc.

Đàng trai trải qua hai mối tình, một mối tình thời đi học và một mối tình sinh viên quen được 4 năm. Mối tình thứ hai chia tay do yêu xa và nhà gái muốn ở rể nên anh không đồng ý.

Trà My nhận mình là người kỹ tính, không biết nấu ăn. Trước đây, cô từng học mầm non, ra trường đi làm nhưng sau đó, cô quyết định theo học ngành điều dưỡng và hiện đang là sinh viên năm thứ hai.

Nữ sinh điều dưỡng chỉ có một mối tình duy nhất năm 22 tuổi, cả hai tìm hiểu được 6 tháng thì dừng lại.

Tham gia chương trình, đàng gái thích gu bạn trai chững chạc, bao dung, biết giúp đỡ bạn gái nấu ăn, không hút thuốc. Đàng trai tìm một người vừa hiền vừa lanh lợi.

Mở rào gặp gỡ, sau khi tặng nhau những món quà ý nghĩa, thầy giáo bày tỏ muốn dắt luôn đối phương về nhà ra mắt. Anh còn thật thà tiết lộ, đã mất 2 đêm thao thức trước khi được gặp cô nàng ghép đôi.

Sau khi chia sẻ về quan điểm tình yêu cũng như hôn nhân, Quang Hoàng tung độc chiêu “tán gái” khiến khán giả cười không ngớt. Anh chàng hài hước chia sẻ: “Động tác này đơn giản nhưng nếu tập chậm cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu nặng hơn thì ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng của bản thân.

Em tập động tác này kỹ lắm rồi. Tư thế chuẩn bị là hai chân rộng bằng vai, người hơi cúi, yêu cầu mắt nhìn thẳng về phía trước và động tác phải nhanh hai tay đưa về phía sau rồi đưa nhanh hai tay về phía trước. Tiếp tục tập đi tập lại. Động tác này tốt cho hạnh phúc gia đình, tức là cuối tháng mình lãnh lương về đưa tiền cho vợ”.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, thầy giáo nắm tay bạn gái và mong chờ đợi cô sau khi ra trường sẽ kết hôn nếu cả hai phù hợp: “Nãy giờ anh tập bài tập đó quen rồi nên vấn đề đó em không cần lo. Giờ chỉ cần chờ em ra trường thôi. Cố gắng học, ra trường đúng 4 năm là được, đừng để anh chờ tới 5 năm. Sớm nữa tốt nữa, học vượt càng tốt”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cặp trai tài gái sắc đã bấm nút và trao nhau nụ hôn đầu ngại ngùng khiến ông bà mối cổ vũ không ngớt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn