MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Luyện chia sẻ từng tha thứ việc anh Nam ngoại tình. Ảnh: NSX

"Thuận vợ thuận chồng": Chán nản vì vợ khó có con, chồng bỏ nhà ra đi

DI PY LDO | 11/08/2022 20:38

Thuận vợ thuận chồng” tuần này mang đến câu chuyện của vợ chồng anh Ngô Hải Nam và chị Trần Thị Luyện. Cả hai từng nghĩ đến việc ly hôn khi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hôn nhân, thậm chí anh Nam đã từng bỏ đi biệt tích vì áp lực.

Vợ chồng anh Ngô Hải Nam và chị Trần Thị Luyện. Ảnh: NSX

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai con người cùng xa quê. Sau đó, cả hai bắt đầu tìm hiểu hơn một năm thì tiến đến hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng của anh Nam, chị Luyện tuy có những hiểu lầm vụn vặt nhưng cả hai đều bỏ qua cho nhau. 

Bị gia đình hai bên hối thúc sinh con, cuối cùng chị Luyện mang thai lần đầu tiên, nhưng không may chị mang thai ngoài tử cung và buộc phải bỏ. Buồn cũ chưa qua, buồn mới lại đau thêm gấp bội.

Khi chị Luyện mang thai lần thứ hai, ngày đi khám thai chị được hộ lý thông báo thai không có phôi nên phải bỏ. “Vợ chồng tôi suy nghĩ trắng đêm mới dám quyết định đi bỏ. Đến khi uống thuốc xong xuôi thì bác sĩ mới đến thăm hỏi. Khi nghe thuật lại thai vừa tròn 5 tuần rưỡi, bác sĩ mới giải thích thai 7 tuần trở lên mới thấy được phôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc vì mọi chuyện đã muộn”, chị Luyến kể.

Cả hai vợ chồng hối hận vì thiếu kiến thức nên tin lời người người hộ lý. Điều này làm rạn nứt mối quan hệ của vợ chồng ngay sau đó: “Ai chỉ đâu tôi đi đó, tìm mọi cách để có con, sau hai lần thông ống dẫn trứng đều thất bại, bác sĩ khuyên tôi nên để dành tiền để thụ tinh ống nghiệm, nhưng vì thấy chồng sốt ruột, tôi đánh liều bảo chồng ra ngoài chịu cô nào đó rồi đem con về đây tôi nuôi”, Chị Luyến tâm sự.

Năm 2007, anh Nam bất ngờ dọn đồ đi khỏi nhà, chị Luyện đi làm về không thấy anh đâu, phát hiện trong tủ mất vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân. Chị tức tốc chạy đi tìm trong vô vọng, mỗi ngày chị đứng ở một góc đường mà anh thường chạy ngang.

Vợ chồng anh Nam chị Luyện chia sẻ trong chương trình “Thuận vợ thuận chồng“. Ảnh: NSX

Có lần hai vợ chồng chạm mặt nhưng anh lại vô tình như không quen biết. Thấy chồng hết tình cảm, chị dọn đồ về quê ngoại và hầu như cả hai không liên lạc một thời gian dài.

“Tôi không biết cảm xúc lúc đó như thế nào, giận vợ cũng không vì không phải lỗi của vợ, nhưng cuộc sống nó cứ trống vắng chỉ hai vợ chồng ra vào, đột nhiên hôm đó tôi dọn đồ ra thuê một căn trọ để ở và không muốn nói chuyện với ai, chỉ vậy thôi”, anh Nam nhớ lại quyết định lúc đó và chia sẻ.

Sau một thời gian xa cách, anh Nam bình tâm và gọi thuyết phục vợ quay về. Ngày chị Luyện quay trở lại TPHCM, thấy chồng ra đón, chị như ấm lòng trở lại.

Nhưng chưa được một lúc, chị vô tình đọc được tin nhắn và phát hiện chồng mình đã có thêm một người nữa. “Giống như gươm giáo ở đâu đâm vào tim tôi, nhưng mà tôi nén lòng lại. Chấp nhận trong khoảng thời gian vợ chồng xa cách, anh có ăn nằm với ai đi nữa tôi cũng không truy cứu, miễn là khi anh quay về rồi xin đừng làm điều gì có lỗi đối với tôi”, chị Luyện nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn