MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiệc cưới chưa tàn, cô dâu đã bị mẹ chồng "xin lại" vàng cưới để trả nợ

Sương Mai LDO | 13/12/2019 09:01
Tâm vừa đặt chân vào phòng tân hôn, bên ngoài quan khách đến chúc mừng còn chưa về hết thì mẹ chồng đã mở cửa phòng bước vào. Số vàng bà vừa trao khi nãy Tâm đeo chưa kịp nóng cổ đã phải vội tháo ra đưa lại cho bà.

Lễ trao nhẫn cưới vừa kết thúc, Tâm mệt mỏi xin phép vào phòng tân hôn nghỉ ngơi một lát. Bên ngoài còn một số khách khứa là bạn bè, họ hàng thân thiết nán lại để chúc mừng và trò chuyện nên cô nhờ chồng thay mặt tiếp đón. Vừa vào đến phòng định bụng sẽ nghỉ ngơi một lát thì Tâm giật mình nghe thấy tiếng của phòng bật mở. Mẹ chồng chậm rãi bước vào.

Bà tiến đến ngồi cạnh cô thủ thỉ nói về chuyện cưới xin cỗ bàn. Ý mẹ chồng muốn cô cho bà xin lại chỗ vàng cưới bà vừa trao để trả nợ.

"Nay hôn lễ của các con cũng tổ chức xong êm đẹp. Bố mẹ cũng lo cho 2 đứa một đám cưới rình rang, tươm tất không kém bạn kém bè. Riêng số vàng mẹ và mấy cô bạn mẹ vừa trao cho con thì con cho mẹ xin lại để trả nợ. Trước cưới con các cô ấy mẹ cũng tặng vàng nên giờ các cô ấy tặng con coi như trả nợ cho mẹ. Mà mẹ còn chuẩn bị phải đi đám cưới con của mấy người bạn nữa".

Vừa trao vàng cưới cho con dâu đeo chưa nóng cổ, mẹ chồng Tâm đã vội xin lại để trả nợ. Ảnh minh họa.

Thì ra số vàng mẹ chồng Tâm và những người bạn đem trao tặng chỉ là một hình thức để làm đẹp mặt cho nhau. Cô thấy mình giống như “trạm trung chuyển” để mẹ nhận lại số vàng đã trao đi và lấy lại nó để trao tặng cho những người bạn khác của bà.

Nhà chồng Tâm không phải khó khăn. Cả gia đình sống trong căn nhà 4 tầng mặt phố, mẹ chồng cô kinh doanh quần áo cũng khá đắt hàng nên Tâm thật sự choáng váng không hiểu sao bà phải lấy lại số vàng vừa trao tặng khi nãy.

Dù trong lòng rất thắc mắc và khó chịu nhưng cô vẫn tháo hết số trang sức mà mẹ chồng vừa trao trước mắt quan khách để trả lại cho bà.

Đến tối khi mọi việc xong xuôi, Tâm kể lại cho chồng câu chuyện lúc chiều nhưng anh chỉ phẩy tay bảo cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Số vàng đó vốn là của mẹ thì đưa lại cho mẹ. Hai vợ chồng trẻ khỏe lo gì không làm được ra được nhiều tiền. Không có số vàng đó cũng không vấn đề gì.

Tâm nghe vậy chỉ đành im lặng. Cô cũng là con nhà có điều kiện vốn chẳng tham lam mấy chỉ vàng nhưng đó là quà mẹ chồng công khai trao tặng trước mặt bao nhiêu người rồi khi tiệc tàn bà lấy lại khiến cô vẫn không thoải mái trong lòng.

Mấy hôm sau về lại mặt, nhà ngoại ai cũng khen Tâm tốt số gả vào gia đình có điều kiện, mẹ chồng lại hào phóng khiến cô chỉ biết gượng cười. Sự thật phía sau vẻ hào nhoáng ấy chỉ riêng mình tâm biết. Cô giấu kín câu chuyện đó trong lòng, không dám kể cho bố mẹ và chị gái biết sợ họ lại nghĩ ngợi, buồn bã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn