MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình tiết chị chồng dàn xếp để em dâu bị cưỡng hiếp quá tàn ác dù trên phim?

Huyền Chi LDO | 19/05/2022 08:00
Tình tiết chị chồng dàn xếp để nhân tình cưỡng hiếp em dâu trong "Thương ngày nắng về" nhận lại phản ứng từ khán giả sau khi lên sóng.

Trong những tập gần đây của "Thương ngày nắng về", mâu thuẫn giữa Khánh (Lan Phương thủ vai) với bà Hiền - mẹ chồng (NSND Lan Hương) - và Thương - chị chồng (Trương Thu Hà) ngày càng căng thẳng đỉnh điểm.

Giữa lúc chồng đầu tư thua lỗ, nợ 200 triệu, Khánh lại phải đối mặt với biến cố khác. Cô bị chị chồng cài bẫy chuốc thuốc mê, cho người dàn cảnh cưỡng hiếp rồi báo gia đình tới bắt tại trận.

Với kế hoạch này, Thương không chỉ khiến Khánh "thanh danh bại liệt", đau đớn ê chề mà còn làm tổn thương cả em trai cô. Liên tiếp nỗi đau, bi kịch chồng chất đẩy cuộc sống của Vân Khánh vào đường cùng.

Ngay khi tập 20 lên sóng, tình tiết gây sốc này khiến người xem bất bình. Nhiều người cho rằng việc Thương dàn xếp khiến em dâu bị cưỡng hiếp là quá tàn ác, nhẫn tâm. Tình tiết này cũng biến nhân vật chị chồng trở thành người mất hết nhân tính.

Đặc biệt, một số khán giả cho rằng cảnh tấn công tình dục này sẽ tiếp tục gây ra tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân.

Vân Khánh được khắc họa là một nhân vật có cuộc sống đầy gian nan, khổ đau nhưng luôn nhẫn nhịn chịu đựng để bảo vệ 2 con nhỏ. Ảnh: ST.

"Thương ngày nắng về" được chuyển thể từ kịch bản gốc "Mother of Mine" của Hàn Quốc. Tuy nhiên bản Hàn không có phân cảnh nhân vật con dâu bị cưỡng hiếp. Nhân vật chị chồng và toàn bộ tuyến truyện liên quan đến nhân vật chị chồng được êkip biên kịch xây dựng thêm cho bản Việt.

Trên các diễn đàn phim, khán giả để lại bình luận cho rằng nhân vật chị chồng ở “Thương ngày nắng về 2” được bị xây dựng quá tay, tàn ác, mất hết nhân tính.

Tình tiết bị chị chồng dàn cảnh cho nhân tình cưỡng hiếp em dâu cũng đẩy nhân vật Vân Khánh đến tận cùng bi kịch.

Chia sẻ với Báo Lao Động, biên kịch Nguyễn Thủy cho biết: "Với Vân Khánh,  nếu không ở bước đường cùng, cô ấy cũng sẽ vẫn vì những đứa con mà ở trong vũng lầy cuộc đời mình, dù nó tăm tối và ngạt thở đến đâu".

“Chính chúng tôi đã đặt câu hỏi với nhau, có cần thiết phải làm như thế không, có nhất thiết phải đẩy Khánh đến đường cùng như thế không? Có lựa chọn nào khác không? Không cần phải đến khi khán giả phản ứng chúng tôi mới nhận ra, mà chúng tôi đã biết điều đó ngay từ khi ngồi viết những dòng kịch bản ấy, chúng tôi đã rất nặng lòng, thậm chí đã khóc thương cho Vân Khánh” – Nguyễn Thủy chia sẻ.

Khi được hỏi về phản ứng của khán giả trước nhân vật chị chồng quá tàn ác, biên kịch cho biết sẽ trả lời sau khi có thêm những diễn biến mới trong các tập khác.

Qua đây, Nguyễn Thuỷ và êkip biên kịch cũng gửi lời cảm ơn và ghi nhận mọi đóng góp của khán giả dành cho bộ phim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn