MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tình yêu đâu chỉ có "anh yêu em"

Phương Thảo LDO | 16/05/2020 13:44

Tôi từng khóc sau vài mối tình dang dở và không còn muốn tin vào tình yêu. Có thể sau câu nói "Tình yêu đâu chỉ là anh yêu em" của bố mà tôi đã tìm thấy chân trời hạnh phúc của riêng mình.

Tình yêu không phân biệt già trẻ

Bố mẹ tôi kết hôn đã được 40 năm nhưng luôn khiến mọi chị em chúng tôi "ghen tị". Bố là người đàn ông ấm áp nhất mà tôi từng biết. Còn mẹ là người tâm lý, yêu chồng con và luôn biết hy sinh cho gia đình.

Tôi còn nhớ hồi tôi học lớp 12, bác hàng xóm cười khúc khích vì hơn 50 tuổi rồi mà bố mẹ tôi vẫn gọi nhau là anh - em. Bác nói vào tai tôi: "Bố mẹ Phương như đôi chim cu mười tám đôi mươi nhỉ". Rồi bác cười rất khoái chí, già rồi còn anh anh - em em.

Cũng có lý! Tôi đợi bác về và hỏi mẹ: "Mẹ! Sao con thấy bố mẹ bạn con gọi nhau là ông A bà B mà bố mẹ vẫn gọi nhau là anh - em?".

Mẹ tôi cười và nói: "Bố mẹ có giao ước ngầm, giao ước đó giống như gia vị của tình yêu". Và mẹ tôi kể cho tôi những ký ức ấy, nhưng câu chuyện đó được mẹ tôi tóm lại bằng một câu: "Tình yêu không có phân biệt tuổi tác. Trẻ cũng yêu và già cũng yêu".

Hơn cả một tình yêu

Bố mẹ tôi không chỉ có những ngày mật ngọt mà có cả những ngày lớn tiếng. Những lúc có chuyện, bố tôi bình tĩnh lắng nghe mẹ nói hết rồi bố mới bắt đầu lên tiếng. Mẹ cũng vậy. Sau mỗi lần như thế tôi cảm giác như có một ngọn gió lướt qua, lướt lại, rồi tắt dần. Cơn gió qua đi để lại những tiếng cười, nói của bố mẹ.

Chẳng bù cho tôi, mỗi lần có chuyện với người yêu thì chỉ muốn bỏ mặc tất cả. Và rồi không chỉ một mối tình mà là hai, ba, bốn mối tình rời bỏ tôi.

Tôi đau khổ vì không biết mình đã sai ở đâu mà tất cả những mối tình ấy kết thúc cùng 1 lý do. Tôi tìm đến chuyên gia tình yêu của mình. Tôi kể hết những gì tôi đã trải qua. Bố mẹ tôi đều phá lên cười.

Bố nói con gái bố có lớn mà không có khôn. Mẹ ngưỡng mộ tôi vì tôi có nhiều mối tình hơn mẹ. Bố mẹ nói, không có quy định hay khuôn mẫu nào cho cách yêu.

"Hãy tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, nhường nhịn, hy sinh... và hãy coi như những người bạn. Chúng ta còn đi với nhau cả đoạn đường dài nên cần bạn đồng hành hiểu nhau để có thể đi trên con đường ấy".

Thế đấy, bố mẹ tôi yêu nhau theo cách đó. Họ không chỉ là yêu mà còn là những người bạn, những chiến hữu tốt của nhau. Có thể tình yêu của tôi không giống như bố mẹ nhưng tôi nhận ra những điều phù hợp với mình và cho cả tình yêu cuả mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn