MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiết nghĩ, việc chấm dứt hôn nhân chỉ nên dừng lại sau cánh cửa gia đình. Ảnh: Cắt từ clip

Từ chuyện Âu Hà My: Đánh ghen thời @, quay clip tung lên mạng, có văn minh?

ĐÔNG DU LDO | 16/08/2020 08:00
Dẫu biết kết thúc 1 cuộc hôn nhân là điều khó ai mong muốn, tuy nhiên chúng ta có nhiều cách để chấm dứt dù cho đối phương phản bội. Chuyện quay clip, tung mọi bằng chứng lên mạng của Âu Hà My và Trọng Hưng nói riêng và 1 số người chọn cách giải quyết này nói chung, liệu còn lại gì sau cơn phẫn nộ?

Thương xót ban đầu nhưng sẽ trách ở sau

Trong đời sống hôn nhân, có rất nhiều cách để người phụ nữ hoặc đàn ông chấm dứt hôn nhân của  mình. Tuy nhiên, việc 1 trong 2 người quay clip, tung lên mạng, phơi bày hôn nhân bất hạnh của mình ra cho thiên hạ thấy thì đôi khi nó lại trở thành tác dụng ngược.

Câu chuyện của giảng viên đại học Âu Hà My cũng vậy. Trong cuộc hôn nhân của mình, cô là người thiệt thòi: bị chồng phản bội, bị lừa gạt tình cảm... Tuy nhiên, cách cô "trả thù" người chồng đôi khi người ta lại thấy chưa văn minh.

Có lẽ trong đời sống của người hiện đại, chúng ta đang bị cuốn vào vòng xoáy của mạng xã hội. Lúc hạnh phúc dâng trào, chúng ta cũng tung lên mạng, khi đau thương, bất hạnh... mạng xã hội lại trở thành 1 người bạn đắc lực.

Việc giảng viên đại học Âu Hà My quay clip tung lên trang cá nhân, cô có thể tạm trút được cơn giận. Riêng người chồng và cô gái ngoại tình kia thì khóa facebook. Còn cộng đồng mạng tranh cãi, bàn tán lắm điều về cuộc hôn nhân này.

Trong chuyện này, Âu Hà My luôn chứng minh và khẳng định cô là người văn minh nên mới không "động tay chân" mà dùng lời nói giải quyết sự việc với người chồng là diễn viên Trọng Hưng. Tuy nhiên, 1 thực tế phải nhìn nhận thông qua đoạn clip rằng: Cái tôi cá nhân của Âu Hà My quá lớn. Cô thu thập đầy đủ các bằng chứng, dẫn theo cơ số người và kể tội chồng 1 cách logic từ việc giúp anh trả nợ, việc chồng cô bỏ đi khi cô sảy thai... 

Đặc biệt, trong clip còn xuất hiện 1 đứa trẻ. Nó chứng kiến, nghe thấy toàn bộ sự việc người lớn tranh cãi về hôn nhân. Liệu rằng, như vậy có được gọi là văn minh?

Có thể thấy, khi xác định đến nhà người chồng ngoại tình và cô tình nhân kia, cô đã xác định bản thân phải chấm dứt mọi thứ. Chính vì thế, hành động đăng clip lên mạng là minh chứng cho thấy cô đã dứt khoát bỏ mối tình này. Nhưng xem clip, nhiều người lại tiếc cho Âu Hà My bởi cô là 1 giảng viên, 1 người học thức nhưng cách giải quyết hôn nhân bằng việc tung clip dường như chưa được khéo léo.

Người ta có thể thông cảm cho nỗi đau cô phải chịu đựng, nhưng họ sẽ định kiến về câu chuyện này. Liệu rằng, trong tất cả các cách giải quyết, tung clip phơi bày mọi mặt tối của hôn nhân có được xem là khôn ngoan?

Việc quay clip tung lên mạng của Âu Hà My được xem là thiếu khôn khéo trong cách hành xử với chồng ngoại tình. Ảnh: Chụp màn hình

Dễ dàng bị kéo vào trò câu view

Chúng ta có thể thất vọng về 1 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, có thể oán trách vì người phụ mình. Nhưng thiết nghĩ tất cả chỉ nên dừng lại ở chuyện gia đình. Vì những sự việc như thế này sẽ dễ biến thành trò câu view, những clip nhại lại, những clip chế, thậm chí là tâm điểm bàn tán dư luận. Người ta bảo "trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Liệu họ sẽ sống thế nào? Vui vẻ ra sao khi nghe ai nói rằng từng có 1 clip "đánh ghen thời @" trên mạng xã hội? Hay việc mỗi khi thức giấc, tra google, họ sẽ thấy hàng loạt thông tin về mình?

Có thể chia tay, ly hôn là đau đớn nhưng có những cách chúng ta lựa chọn hướng giải quyết tốt hơn. Cũng có thể nhiều người cho rằng, phải phơi bày để làm gương cho những kẻ phụ bạc về sau nhưng 1 khi đã muốn ngoại tình, họ sẽ chẳng cần lý do nào khác.

Thái độ sống, cách chúng ta đối diện với nó, giải quyết câu chuyện chỉ sau cánh cửa gia đình, rồi tận hưởng cuộc sống, nuôi lại cảm xúc bản thân đã tổn thương. Thiết nghĩ đó mới là điều nên làm của những người bị phụ bạc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn