MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì hành động bất ngờ của người yêu, tôi rơi nước mắt hủy hôn dù đã mang bầu

Sương Mai LDO | 10/11/2019 06:34
Chỉ vì ham mê vật chất nhất thời, tôi đã làm một việc khiến bản thân, gia đình và cả đứa con còn chưa chào đời phải chịu nhiều tổn thương, dằn vặt.

Tôi là chị gái cả trong nhà có 3 cô con gái. Vì từ nhỏ đã xinh xắn nên những năm học phổ thông, xung quanh tôi luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng phải đến khi lên đại học tôi mới có mối tình đầu tiên. Tình yêu đầu đời ấy kéo dài 2 năm và kết thúc trong tủi nhục và nước mắt.

Ngày ấy tôi chọn yêu một người đàn ông hơn mình 2 tuổi. Vì người yêu có điều kiện nên tôi được anh vô cùng chiều chuộng. Ban đầu là những món quà nhỏ rồi đến phấn son, trang sức, nước hoa và những món quà đắt tiền mà nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ đến.

Tôi ngày càng sống dựa dẫm, phụ thuộc vào anh từ miếng ăn đến cái mặc. Bạn học ai cũng khen tôi số hưởng nhưng chỉ có bản thân tôi biết rằng mình luôn phải sống trong cảm giác hoang mang, lo sợ sẽ mất đi anh, mất khoản "phúc lợi" đang được hưởng.

Để chấm dứt cảm giác bấp bênh trong lòng tôi đã nghĩ ra cách chọc thủng bao cao su cho có bầu để ràng buộc anh. Ngày tôi thông báo mang bầu, anh ôm tôi và nói sẽ chịu trách nhiệm. Tuy rằng trên gương mặt anh hiện nên nét bất đắc dĩ vì gần đây tình cảm chúng tôi không còn như trước.

Rồi anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Trong lòng tôi thầm nhủ chắc họ sẽ mừng vì sắp có cháu, nhưng ngược lại, tôi phải chịu đựng trước thái độ khinh bỉ ra mặt của bố mẹ anh.

Rồi sau đó anh nói sẽ đưa tôi về quê tôi xin cưới. Trong bữa cơm ở nhà tôi, anh cũng xin phép bố mẹ để được quan tâm chăm sóc tôi.

Tuy nhiên trước mặt những người thân của tôi anh tuyên bố thẳng thừng là vì tình cảm 2 đứa cũng chưa chắc chắn nên chưa cần phải đăng kí vội, chờ sinh con xong mới tính.

Nghe xong cả nhà tôi điếng người.  Tôi vừa đau đớn vừa ê chề nhắn lại tin chia tay.

Chỉ vì ham mê vật chất nhất thời, tôi đã làm một việc khiến bản thân, gia đình và cả đứa con còn chưa chào đời phải chịu nhiều tổn thương, dằn vặt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn