MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao phụ nữ ngoại tình “nguy hiểm” hơn đàn ông?

Lan Anh LDO | 23/02/2022 12:00
Xoay xung quanh những tranh cãi về bộ phim “Người vợ cá vàng” đang lọt top trending (xem nhiều), đề tài ngoại tình được đào xới lại.

Tranh cãi quanh bộ phim về đề tài ngoại tình

“Người vợ cá vàng” – bộ phim của Nhật Bản – đang lọt top trending trên các nền tảng xem phim trực tuyến. Phim đề cập trực diện đề tài ngoại tình và những góc tối của hôn nhân giữa cuộc sống hiện đại.

6 nhân vật nữ trong “Người vợ cá vàng” đại diện cho 6 số phận, 6 tính cách khác nhau của những người vợ trong gia đình, đều cảm thấy bất ổn và gặp vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân.

Sakura cam chịu, nhẫn nhịn, phục vụ chồng như một giúp việc. Sống bên cạnh một người chồng độc đoán, tàn nhẫn, Sakura dần quên mất bản thân mình, cô không còn có ước mơ, không thấy mình có giá trị, thậm chí nghĩ mình là kẻ vô dụng. Giống như Sakura, Noriko hay Saya – những phụ nữ bị chồng bỏ quên, bị bạc đãi đến cô độc trong chính căn bếp mà ngày ngày họ nai lưng nấu nướng, phục vụ.

Bộ phim “Người vợ cá vàng” (Fishbowl Wives) gây sốc khi đề cập đến đề tài tình dục và góc tối hôn nhân. Ảnh: Xinhua

Khi những người phụ nữ nhẫn nhịn, cam chịu ấy bước ra cửa, gặp một người đàn ông lịch lãm, biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến họ - cả Sakura, Noriko, hay Saya đều ngoại tình.

Khán giả hiện tranh cãi dữ dội quanh bộ phim “Người vợ cá vàng”, số khán giả phản ứng với phim cho rằng “Người vợ cá vàng” cổ súy ngoại tình, đưa đến góc nhìn quá tăm tối về hôn nhân. Những khán giả đồng cảm lại khẳng định, bộ phim đề cập trực diện, thẳng thắn, và chân thực về cuộc sống hôn nhân đương đại.

Phụ nữ ngoại tình, hôn nhân dễ đổ vỡ hơn?

Xung quanh những tranh cãi của khán giả quanh bộ phim “Người vợ cá vàng”, đề tài ngoại tình được đào xới lại. Nhiều khán giả tranh luận, nếu xem “Người vợ cá vàng” sẽ thấy hiện thực rõ ràng nhất, phụ nữ khi đã ngoại tình sẽ không còn muốn ở bên cạnh chồng, hôn nhân đứng bên bờ vực tan vỡ. Trong khi đó, đàn ông dù đi ngoại tình khắp chung cư như Takuya (chồng Sakura) vẫn cố níu giữ hôn nhân bằng mọi giá.

Giới chuyên gia tâm lý từng phân tích, đa số phụ nữ đều có tâm lý muốn ổn định cuộc sống, giữ hôn nhân bền vững, nhất là khi đã có con chung. Phụ nữ chỉ nảy sinh những mong muốn hướng ngoại, tìm bạn tình bên ngoài hôn nhân, khi họ gặp vấn đề, mâu thuẫn, thậm chí bế tắc, không thể giải quyết với chồng. Nhiều phụ nữ sẽ chọn cách cam chịu đến cùng, nhưng không ít người đã “gục ngã” khi gặp người đàn ông mà họ thấy hơn hẳn chồng.

Phụ nữ gặp “đúng người”, dù “sai thời điểm” vẫn dễ bị tình cảm, sự cảm tính dẫn dắt. Họ dứt tình với chồng, ly hôn, để bắt đầu một cuộc sống mới. Với lựa chọn ly hôn, từ bỏ cuộc sống cũ, phụ nữ cho rằng, họ sẽ thoát khỏi bi kịch, để sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.

Tranh cãi về bộ phim, khán giả tranh cãi về đề tài về ngoại tình, và cho rằng, phụ nữ ngoại tình sẽ có xu hướng muốn dứt tình với chồng. Ảnh: FW

Trong khi đó, ngược lại, đàn ông thường có xu hướng thích sự mới mẻ, khám phá, phiêu lưu trong chuyện tình cảm, đặc biệt với sex. Bởi vậy, đàn ông sẽ dễ ngoại tình hơn phụ nữ. Đàn ông khi ngoại tình cũng không hẳn vì tình cảm thay đổi, có thể chỉ đơn giản là nhu cầu sinh lý, hay thậm chí, là tìm cảm giác phiêu lưu.

Nếu phụ nữ ngoại tình để thoát khỏi hôn nhân nhiều bế tắc, đàn ông ngoại tình đơn giản chỉ là... ngoại tình. Chính vì dễ dàng ngoại tình, đôi khi vì những lý do “say nắng”, nên ngay khi mọi chuyện bại lộ, đàn ông thường chọn cách chấm dứt với bạn tình, níu giữ hôn nhân.

Số đông khán giả khi xem phim “Người vợ cá vàng” khi tranh luận cũng cho rằng, phụ nữ đã ngoại tình sẽ nguy hiểm hơn đàn ông. “Đàn ông đi đâu rồi cũng về nhà. Phụ nữ luôn ở nhà, nhưng đã đi, sẽ đi hẳn” – một khán giả bình luận trên một diễn đàn phim.

Ở “Người vợ cá vàng”, khi Sakura và Noriko ngoại tình, họ cũng đã chọn ly hôn chồng để gắn bó với bạn tình mới. Trong khi chồng của Sakura, chồng Hisako, sau khi ngoại tình đã tìm mọi cách để cầu xin vợ tha thứ, níu giữ hôn nhân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn