MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị C tâm sự cùng đạo diễn Lê Hoàng. Ảnh: NSX.

Vợ chết lặng khi bắt quả tang chồng ngoại tình người thứ 3 là chị dâu

ĐÔNG DU LDO | 17/07/2024 20:00

Chương trình "Người thứ 3" tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của chị C, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Đến với chương trình, chị C đau lòng kể lại khoảnh khắc bắt tại trận chồng thân mật với chị dâu.

Sau hơn 10 năm chung sống, chị C và chồng có chung hai người con. Đến năm 2020, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, chị C tạm ngưng công việc kế toán để về chăm sóc tổ ấm. Ngoài bố mẹ chồng, gia đình chị C còn sinh hoạt chung với anh chồng và chị dâu trong một nhà. Một năm sau đó, gia đình chị liên tục đón nhận nhiều tin buồn khi mẹ chồng và anh rể lần lượt mất.

Thời điểm anh rể mất, chị C luôn là người bên cạnh động viên, giúp đỡ và hỗ trợ chị dâu chăm sóc cho hai cháu. Thậm chí, cả hai hùn vốn kinh doanh bán đồ ăn sáng ngay cạnh nhà. Công việc buôn bán thuận lợi, nhanh chóng nhận được đông đảo sự ủng hộ của nhiều người. Tuy nhiên, trong những lúc đông khách, người chị dâu liên tục viện cớ bận.

Tình trạng chị dâu “mất tích” tại cửa hàng kéo dài trong một khoảng thời gian, thế nhưng chị C chẳng mảy may nghi ngờ. Thậm chí, khi các con đề cập việc ba thường xuyên ra vào phòng của bác gái, chị C không những không tin, còn mắng ngược lại các con.

Mãi cho đến khi các con bất lực nói: “Ba với bác gái đang ở trên phòng, con nói mẹ không tin thì mẹ về xem”. Nhanh chóng, chị C di chuyển về nhà và “điếng người” khi bắt gặp cảnh mặn nồng của chồng và chị dâu.

Thấy được cảnh chồng và chị dâu, thay vì bắt ghen tại trận, chị C xuống phòng khách, đập nát đồ đạc với mục đích muốn cả hai dừng lại.

Không kiềm chế được, chị C xông vào túm tóc người chị dâu nhưng bị chồng can ngăn.

Đạo diễn Lê Hoàng trách chị C vì không “bắt quả tang” cảnh chồng và chị dâu đang ngoại tình: “Về nguyên tắc, người ta sẽ mở cửa bước vào bắt quả tang để khỏi chối cãi. Tôi không hiểu tại sao bạn nhìn thấy rồi nhưng lại bỏ đi”.

Một thời gian sau, chồng chị C xin lỗi và ngỏ ý quay lại cùng lời hứa hẹn sẽ chấm dứt mối quan hệ với người chị dâu. Nghe lời mẹ ruột khuyên bảo, chị C chấp nhận tạm gác những lỗi lầm của chồng và đồng ý quay lại. Thời điểm này, ba chồng chị C chia tài sản, gia đình chị C chuyển về Củ Chi sinh sống, còn người chị dâu dọn ra ở trọ.

Dù thay đổi môi trường hoàn toàn mới, nhưng chồng chị C vẫn “chứng nào tật đó”, vẫn qua lại với người chị dâu.

Sau cùng mọi thứ không thể cứu vãn, chị làm đơn ly hôn. Thời điểm quyết định ly hôn, mẹ chị C ngăn cản vì không muốn các cháu của mình không có cha sống bên cạnh. Mặc dù vậy, chị C vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

Cuộc hôn nhân tan vỡ, chị C tiếc nuối vì quên chăm lo cho bản thân: “Tôi uổng phí công sức làm công việc nội trợ, mải mê chăm lo cho chồng, cho con mà quên đi tấm bằng cao đẳng mà mẹ cố gắng làm việc để tôi có được. Hiện tại, tôi cố gắng quay lại môi trường làm việc văn phòng”. Theo chị C, hiện tại thỉnh thoảng chồng cũ vẫn ghé thăm, liên lạc với hai con.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của chị C, đạo diễn Lê Hoàng đồng tình với quyết định ly hôn của chị C. “Tôi thấy việc bạn ly hôn là đúng, vì bạn đã tha thứ rồi nhưng ông ấy tiếp tục mắc lỗi thì không có gì phải hối hận với quyết định này cả”, đạo diễn Lê Hoàng bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn