MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng thủ môn Nguyễn Filip đón Tết đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Lê

Vợ chồng thủ môn Nguyễn Filip hạnh phúc khi có bố là người Việt Nam

MINH PHONG LDO | 10/02/2024 17:53

Trong dịp Tết Nguyên đán đầu tiên ở Việt Nam, vợ chồng thủ môn Nguyễn Filip đã được tận hưởng bầu không khí ấm áp bên bố, mẹ.

Nguyễn Filip và bà xã Aneta Nguyễn đều là Việt kiều trưởng thành tại Cộng hoà Czech. Họ quen nhau khi cả hai đến một phòng gym. Ngay ở lần đầu tiên gặp gỡ, Nguyễn Filip và Aneta Nguyễn đều cảm nhận được một sự gần gũi, thân thiện từ phía nửa kia của mình.

Đặc biệt hơn, bố của Nguyễn Filip và Aneta Nguyễn từng là hàng xóm khi còn sinh sống tại Hải Phòng. Sau đó, theo thời gian, hai người lần lượt sang Czech định cư.

“Mối lương duyên” của cả hai như có sự sắp đặt của số phận. Và trong cái Tết đầu tiên ở Việt Nam, Nguyễn Filip và Aneta Nguyễn đã mời những ông bố của mình chung vui, quây quần bên nhau.

“Khi còn ở Cộng hoà Czech, bố đã kể cho tôi rất nhiều về Tết Việt Nam. Nhưng được có mặt ở đây, được cảm nhận không khí Tết quê hương thật tuyệt vời. Mọi người đi mua hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa, không khí ở đâu cũng tấp nập. Nó khác xa ở Czech” - Nguyễn Filip chia sẻ.

Tiếp lời chồng mình, Aneta Nguyễn tâm tình: “Có những người bố Việt Nam là cảm xúc hết sức đặc biệt. Tôi rất cảm kích khi họ đã giúp chúng tôi hiểu rõ văn hóa Việt Nam”.

Thực tế, cả hai đều đã quen với những món ăn Việt Nam và từng đón Tết ở Cộng hoà Czech. Nhưng việc được ở bên gia đình ngay tại quê hương Việt Nam vẫn đem đến một cảm xúc đặc biệt, thiêng liêng.

Nguyễn Filip gói bánh chưng. Ảnh: FBNV

Đặc biệt là khi cả hai cùng nhau làm bánh chưng. Nguyễn Filip nói: “Tôi còn tự tay làm một chiếc bánh chưng nhỏ. Trước kia, tôi chỉ thấy trên tivi hay được ăn khi đón Tết cùng bố bên Czech. Tôi được hướng dẫn cách trải lá dong, cho gạo, xếp thành khuôn rồi đặt đỗ, xếp thịt.

Mọi công đoạn đều đem đến cho tôi sự phấn khích. Háo hức nhất có lẽ là chờ đợi thành quả. Thế mới hiểu vì sao bánh chưng lại có ý nghĩa như vậy với người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán”.

Vợ Nguyễn Filip Nguyễn cũng cùng chung suy nghĩ với chồng: “Cảm giác làm thành công bánh chưng thật tuyệt. Vì vậy, vào dịp tết này tôi và đại gia đình sẽ đi mua nguyên liệu và cùng nhau nấu bánh chưng tại nhà, để xem hương vị sẽ thế nào”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn