MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đến chết: Bố và dì ghẻ ai tàn ác hơn?

Lan Anh LDO | 28/12/2021 19:38
Vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh, TPHCM bị "dì ghẻ" đánh đến chết, thêm một lần nữa khiến dư luận rúng động, vì sự tàn ác, vô cảm và xuống dốc đạo đức.

Đây không phải là vụ án đầu tiên về sự ra tay tàn độc của người lớn khiến những đứa trẻ chết thương tâm, nhưng vẫn khiến dư luận chấn động.

Lời khai của “dì ghẻ” khiến dư luận “lạnh gáy”. Võ Nguyễn Quỳnh Trang khai, trong quá trình sinh sống, bản thân đã nhiều lần đánh đập bé A. Võ Nguyễn Quỳnh Trang đặt mua roi mây để dạy học cho bé, trong quá trình dạy học, “dì ghẻ” này đánh bé đến gãy roi mây. Sau khi gãy roi mây, Võ Nguyễn Quỳnh Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ...

Sự tàn ác của “dì ghẻ” Võ Nguyễn Quỳnh Trang gây sốc với những ai theo dõi thông tin về vụ việc.

Trên mạng xã hội, đông đảo độc giả bày tỏ sự phẫn nộ với tội ác của Võ Nguyễn Quỳnh Trang. “Tại sao có thể ra tay như vậy với một đứa trẻ”, “Con người hay cầm thú vậy”, “Người đàn bà quá tàn ác”, “Có thể đánh đập một đứa trẻ như vậy chỉ có thể là cầm thú”... Trên khắp các diễn đàn mạng là những lời bình luận thể hiện sự bàng hoàng, khó tin trước tội ác của Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

Khi sự chỉ trích, phẫn nộ dồn về phía “dì ghẻ”, cũng có những bình luận đặt ra về sự vô cảm của ông bố. Theo thông tin, Trang là vợ sắp cưới của ông T, ở cùng ông T và bé A ở tòa chung cư cao cấp. Ông T nhiều lần biết Trang đánh đập bé A bằng roi mây, gậy gỗ, nhưng im lặng, bỏ qua. Chính sự im lặng, bỏ qua của ông T đã tiếp tay cho sự tàn ác không có điểm dừng của “dì ghẻ” Trang.

“Sự tàn ác của dì ghẻ thì rõ rồi, nhưng sự tàn ác của ông bố cũng rất kinh khủng, khi A là con đẻ, là máu thịt của ông T, nhưng ông này hoàn toàn vô cảm, không có biện pháp bảo vệ bé. Chính ông bố đã đẩy con mình vào chỗ chết” – khán giả Ngọc Long để lại phân tích trên một diễn đàn.

“Ông bố còn cầm thú hơn cả dì ghẻ. Người ta nói, “khác máu thì tanh lòng”, dì ghẻ tàn ác vì khác máu. Vì không máu mủ ruột thịt nên cô ta ghét bỏ đứa trẻ, dẫn đến hành vi tàn độc. Nhưng ông bố là người sinh ra bé A, là máu mủ ruột thịt, tại sao có thể im lặng và bỏ qua như vậy?”.

“Ông bố tàn ác hơn cả dì ghẻ, vì ông ta đồng lõa với tội ác của dì ghẻ. Trong khi, ông ta là người sinh ra bé”. “Sự im lặng thể hiện tội ác đáng sợ của ông bố”...

Khán giả để lại hàng trăm bình luận chất vấn, luận tội sự vô cảm – thể hiện tội ác của người bố.

Hiện sự vụ đang tiếp tục được điều tra. Theo thông tin từ phía công an, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội của ông T, ông này sẽ bị khởi tố hình sự.

Tòa án sẽ xử đúng người đúng tội, nhưng tòa án trong lương tâm mỗi người sẽ vẫn còn day dứt. Cái chết thương tâm của bé A vẫn đặt ra muôn vàn câu hỏi nhức nhối, đến thời đại 4.0 – khi công nghệ đã phát triển vượt bậc, khi mạng xã hội, khi thông tin đã mở rộng, cập nhật hơn bao giờ hết – tại sao, một đứa trẻ 8 tuổi vẫn bị “dì ghẻ” bạo hành, đánh đập suốt một thời gian dài mà không ai hay? Tại sao em bé ấy đã im lặng cho đến tận lúc chết?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn