MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn Nguyên bật khóc nói về mối tình với Thu Đông. Ảnh: NVCC

Vượt qua rào cản, VĐV khuyết tật nên duyên với người cùng cảnh ngộ

ĐÌNH DY LDO | 11/07/2020 19:48
Không muốn Văn Nguyên - một vận động viên khuyết tật của đội tuyển thể thao Việt Nam kết hôn với người cùng cảnh ngộ vì sợ... khổ cho cả hai, cha anh đã đứt ruột ngăn cản.

Tình yêu... trái ngang

Văn Nguyên là vận động viên khuyết tật thành danh từ các đấu trường trong và ngoài nước với thành tích nổi bật. Anh gặp và yêu cô gái khuyết tật Thu Đông. Những tưởng đồng cảm hoàn cảnh đặc biệt giống nhau, cặp đôi sẽ nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh thì gia đình Văn Nguyên bất ngờ phản đối.

Thu Đông tâm sự chị là người phụ nữ đã từng trải qua “một lần đò” và có một con riêng 6 tuổi cùng người chồng trước. Thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời chị là lúc hôn nhân tan vỡ, chị phải một mình chăm sóc cho con gái.

Cũng trong những thời khắc tăm tối ấy, chị Thu Đông gặp được anh Văn Nguyên. Sự xuất hiện của anh giống như cầu vồng sau cơn mưa, anh quan tâm chị, luôn bên cạnh chị, yêu thương và động viên chị trong những lúc khó khăn nhất.

“Lúc mới quen, tôi rất do dự, tôi sợ. Nhưng tiếp xúc với anh, tôi nhận ra anh là người chân thành, quan tâm tôi thật lòng khiến tôi rất cảm động”, chị Thu Đông chia sẻ.

Văn Nguyên bất chấp sự ngăn cản để đến với Thu Đông.
Thu Đông nhiều lần muốn dừng lại vì áp lực.

Khi cả hai yêu nhau, cặp đôi nhận được sự chúc phúc từ bạn bè xung quanh, nhưng gia đình của anh Văn Nguyên thì cương quyết phản đối. Chị Thu Đông cho rằng, phần do chị lớn hơn anh 5 tuổi, phần do chị đã có con riêng nên không xứng đôi. Lúc đầu anh Văn Nguyên giấu nhẹm chuyện này vì sợ chị Thu Đông buồn, nhưng khi biết chuyện bị gia đình cấm đoán, chị hiểu vì cha mẹ nào cũng muốn con cái tìm được mối tốt, tìm được người phù hợp để đồng hành suốt chặng đường còn lại.

Anh Văn Nguyên cũng thừa nhận, cha anh không đồng ý cho cả hai đến với nhau vì muốn anh cưới một người mà sau này có cơ hội sinh ra một đứa trẻ bình thường. 

Áp lực trước rào cản gia đình quá lớn, không ít lần chị Thu Đông muốn buông tay để anh có thể tìm một người phụ nữ tốt hơn, phù hợp hơn với bản thân. Gia đình càng phản đối, chị càng muốn đẩy anh ra, thì Văn Nguyên lại càng quan tâm, chăm sóc chị nhiều hơn và nhất quyết không để chị rời xa anh.

Vượt qua định kiến

Cứ như vậy, bất chấp sự phản đối từ những người thân, cặp đôi đăng ký kết hôn rồi dọn về sống chung. Đến khi cả hai có với nhau một bé trai kháu khỉnh, gia đình anh Văn Nguyên mới chấp nhận chị Thu Đông. Đứa bé là kết tinh tình yêu, là niềm hạnh phúc trọn vẹn của cặp đôi nhưng cũng là điều khiến anh chị lo lắng không nguôi khi mang gen “lùn bẩm sinh” giống cha mẹ.

“Lúc tôi mang thai, bác sĩ nói em bé theo gen của ba mẹ. Biết con sẽ bị lùn bẩm sinh, nên chúng tôi đều chuẩn bị tâm lý”, chị Thu Đông cho biết.  Tuy nhiên, hai vợ chồng chị đã chuẩn bị tinh thần để chăm sóc hai con và mang đến cho các con một mái ấm hạnh phúc.

Cặp đôi xúc động về hành trình vượt qua khó khăn.

Trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây, chị Thu Đông tự hào chia sẻ anh Văn Nguyên chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời chị. Ngẫm lại nhiều lúc chị thấy có phần thiệt thòi cho anh khi một mình anh phải vất vả với công việc bên ngoài để chăm lo cho ba mẹ con.

Cuộc sống vận động viên chuyên nghiệp của Văn Nguyên đòi hỏi anh phải liên tục tập luyện, mỗi tuần anh chỉ được về nhà vào thứ 7 rồi lại tiếp tục trở lại luyện tập vào thứ 2.

“Tôi muốn tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực để luyện tập, trau dồi bản thân để có thể thi đấu một cách tốt nhất với tư cách là một vận động viên đại diện cho quốc gia trên đấu trường quốc tế. Và có lẽ phải đợi đến sau ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam vào tháng 11.2021 thì tôi mới có thể dành thời gian cho gia đình và cho đám cưới mà cả hai luôn ấp ủ”, anh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn