MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh người chồng khóc bên vợ quá cố bị lũ cuốn khiến nhiều người xót thương. Ảnh: Cắt clip

Xót lòng sản phụ qua đời vì lũ cuốn: Ngẫm về hôn nhân, trân trọng hạnh phúc

ĐÔNG DU LDO | 13/10/2020 10:24

Người chồng đau đớn nhìn vợ sắp sinh ra đi vì lũ cuốn. Cảnh tan thương này, cứ ngỡ như trong 1 bộ phim về "thảm họa thiên nhiên", nhưng lại xảy ra ở đời thực đầy bi ai...

Người chồng đau đớn, khóc thương thảm thiết giữa mênh mông biển nước và gào tên vợ trong vô vọng. Ngày hôm đó, ngày dòng lũ cuốn đi hết tất cả "tài sản vô giá của anh" - người vợ và đứa con thơ chưa kịp chào đời.

Cảnh thương tâm này xảy ra ở huyện Phong Điền - Thừa Thiên-Huế. Câu chuyện người chồng ở Huế như xoáy vào lòng người những nốt trầm đầy trăn trở.

Anh khóc, anh đau đớn tột cùng bao nhiêu, người ta càng thấy được tình thương của anh dành cho người vợ quá cố và đứa con thơ chưa kịp chào đời bấy nhiêu.

Đời người lạ lùng lắm, có những thứ hạnh phúc tưởng chừng như nhỏ nhoi: Được nhìn người thân vui vẻ, được thấy con chào đời... nhưng lại quá đỗi xa xỉ với một số người, và trong đó có cả người chồng ở Huế này.

Người vợ nằm xuống, để lại những nỗi đau quá lớn cho người ở lại. Người chồng - từ một người cha chuẩn bị đón niềm hạnh phúc mới lại phải quặn lòng tiễn đưa người thân yêu nhất của mình.

Chẳng ai nhìn thấy cảnh này mà thôi ngăn được những dòng nước mắt xót thương, cảm thông. Đấy là lúc chúng ta cũng chợt nhận ra một điều vốn dĩ rất kì diệu giữa cuộc đời này - hạnh phúc là có gia đình.

Câu chuyện của người chồng ở Huế cùng tấm lòng thương vợ con của anh, nỗi đau vô tận của anh khiến chúng ta nghĩ nhiều hơn về hôn nhân, về hạnh phúc của mình.

Chúng ta từng đánh mất nhau, đánh mất hạnh phúc hôn nhân chỉ vì đôi lần cãi vã. Chúng ta chưa trải qua với nhau với những tháng ngày đúng nghĩa gian khó để thấu hiểu và san sẻ cho nhau nhiều hơn. Và đâu đó, chúng ta đã từ bỏ hôn nhân vì những quyết định bồng bột để rồi phải hối hận về sau.

Có người từng nói rằng "Ai đã từng đi qua giông bão cùng nhau mới thấy được họ cần nhau đến thế nào". Và hôn nhân chính là sợi dây liên kết hai con người xa lạ lại với nhau.

Dĩ nhiên, trong cuộc sống, đôi khi sẽ có những cuộc hôn nhân không như ý muốn dù một bên đã cố gắng vun bồi. Nhưng nếu đã tìm được người thật sự thương mình, chúng ta nên trân trọng nhiều hơn, thấu cảm nhiều hơn.

Tin chắc rằng với người chồng của sản bị lũ cuốn trôi, điều tuyệt vời nhất sau này chính là những quãng thời gian bên người vợ, những tháng này chăm chút, đo đếm thời gian để chờ con thơ chào đời. Đó là động lực để anh tiếp tục có niềm tin vào cuộc sống mới. Câu chuyện của anh, chính là bài học vô giá cho những ai bước vào quãng đời hôn nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn