MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng cô giáo Bùi Thanh Huyền. Ảnh: NVCC

Xúc động bức thư tình của sĩ quan quân đội gửi vợ từ tuyến đầu chống dịch

Xuân Hùng LDO | 20/08/2021 15:38
Ngày 20.8, cô giáo Bùi Thanh Huyền - giáo viên ngữ văn Trường THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai chia sẻ bức thư từ người chồng yêu thương là sĩ quan quân đội đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Bức thư nhận được rất nhiều sự chia sẻ, đồng cảm và xúc động. Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư này.

"Em yêu thương! Những ngày này dịch COVID-19 với biến thể Delta diễn biến hết sức phức tạp, lây lan trong cộng đồng rất nhanh, theo đó các tỉnh thành phía Nam và nhất là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai số ca F0 tăng hàng ngày lên nhiều rồi em ạ!

Trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm, nhà nhà, người người thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và 16+ của Chính phủ, gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố,... thực hiện 5k...

Mặc dù các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đều rất cố gắng nhưng hàng ngày ngoài đường vẫn nghe tiếng xe cứu thương hú liên tục, nghe mà não lòng xót thương cho những ai kém may mắn, tội nghiệp quá em ạ!

Ở đơn vị anh có những người gặp hoàn cảnh rất khó khăn, bi đát, bố bị ung thư mắc COVID-19, ra đi ở bệnh viện mà không thể thực hiện được bất cứ hình thức tang lễ nào trước khi hoả thiêu, trong khi đó vợ bị nhiễm COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện dã chiến, mẹ già con nhỏ ở nhà chưa biết ra sao, bản thân thì đang đi công tác tăng cường lực lượng cho địa phương chống dịch.

Có anh thì vợ và 3 con bị nhiễm COVID-19 ở nhà không biết làm thế nào, khi xảy ra lúng túng, lo lắng lắm luôn, cũng may mà nhờ các anh ở viện 4 giúp đỡ, họ xét nghiệm PCR rồi cho xe chở về bệnh viện dã chiến để được cứu chữa...

Nhiều lắm, nhiều nữa những hoàn cảnh rất tội nghiệp đáng thương không kể xiết đâu em ạ!

Em yêu! Kể từ ngày dịch bệnh diễn ra phức tạp, chấp hành lệnh cấm trại của đơn vị và tham gia tuyến đầu chống dịch, chúng ta phải xa nhau, anh rất nhớ em và con, nỗi nhớ cứ ngày đêm cồn cào, da diết, anh nhớ em không giống như nhớ con, nhớ em như ngày nào chúng ta mới yêu nhau vậy, cứ rảnh là anh lại muốn gọi cho em để nhìn nhau thôi cũng được.

Hôm trước em viết cho anh tâm trạng của em thì anh cũng vậy đó, thương nhớ mong chờ lắm, hôm sau là một đêm không ngủ. Nhớ em, nhớ lắm lắm luôn í! Nhớ...

Nhớ những thái độ, tình cảm và hành động của em làm cho anh cảm nhận rất rõ tình yêu thương vô bờ bến mà em dành cho anh. Cảm ơn ông trời đã se duyên cho anh là chồng, là người tình của em; cảm ơn em đã cho anh đủ đầy những cung bậc thăng trầm của tình cảm cảm xúc, sự thấu hiểu về nhau....

Anh vẫn còn nhớ như in hôm anh đi công tác về bất ngờ, cả em và con mừng không kể xiết, mẹ con cứ liến thoắng sao anh lại về? sao bố lại về? Miệng nói vậy chứ mừng lắm, những câu nói và thái độ của em và con lưu mãi trong bộ nhớ anh rồi, thật là dễ thương làm sao!

Nhớ con là nỗi nhớ và tình yêu thương, thương con không có bố ở nhà để chơi cùng, làm cùng, ăn cùng... nghĩ con người ta có bố thường xuyên ở nhà mà thương cho con mình quá!!!

Ba tình yêu của tôi ơi!

Tình hình dịch bệnh có thể kéo dài, một tháng, hai tháng hoặc lâu hơn nữa, nhưng với quyết tâm của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, với ý thức tự giác trách nhiệm của từng công dân, dịch bệnh sẽ lùi dần, lúc bấy giờ nhà mình sẽ được đoàn tụ, tình yêu thương và sự ấm áp sẽ đầy đủ hơn, lúc đó nhớ những ngày xa cách thế này để mà trân trọng sự bình an.

Chúng ta phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và cùng nhau nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid để sớm được đoàn tụ em và con nhé!

Mong sớm đến ngày trở về!!!"

Cô giáo Bùi Thanh Huyền viết trên trang cá nhân trước khi đăng bức thư: "Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của chúng mình. Vậy mà mình không được gần nhau dù chỉ trong chốc lát. Đọc thư anh chỉ biết khóc thôi.

Một bạn sau khi đọc bức thư đã viết: "Em đã đọc rất nhiều câu chuyện tình giữa người lính và cô giáo trong thời chiến.

Nhưng hôm nay câu chuyện ấy được hiển hiện giữa đời thường, nó vẫn đẹp, đẹp vì sự hy sinh thầm lặng của những anh chị em trong tuyến đầu chống giặc virus. Cảm ơn các anh, các chị, cảm ơn những người vợ như chị là hậu phương vững chắc cho các anh yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Hy vọng, dịch bệnh được đẩy lùi để anh chị và các cháu được đoàn tụ sớm nhất".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn