MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Yêu một người phụ nữ là yêu cả vũ trụ của cô ấy, ngay cả khi nhan sắc và tuổi trẻ của cô không còn nữa. Ảnh: K.L

Yêu một người phụ nữ là không chỉ biết tặng hoa trong ngày 8.3

Saomai Pham LDO | 04/03/2022 18:00

Yêu một người phụ nữ không chỉ là biết tặng hoa trong ngày 8.3 hay ngày sinh nhật, mà yêu cả "vũ trụ" của cô ấy: Bố mẹ, người thân...

“Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa hồng”- ngạn ngữ đã nói vậy. Điều này không một người đàn ông hiểu biết nào không biết và họ cũng không cho phép mình thô bạo với phụ nữ.

Tôn trọng phụ nữ nhất là không “thô” với họ ngay cả trong những cư xử hàng ngày, là tinh tế nhận ra nỗi buồn trong mắt họ và tự điều chỉnh hành vi, vì những phụ nữ đôn hậu và kiêu hãnh không khóc than và đòi người khác phải hiểu mình. Họ cũng không cần sự thương hại.

Người phụ nữ sẽ hạnh phúc gấp bội phần nếu người đàn ông của mình cũng quan tâm và cư xử lịch thiệp, yêu quý trân trọng những phụ nữ khác trong gia đình của cô.

Không thể phủ nhận rằng, vẫn có những người đàn ông, có học thức hẳn hoi, luôn luôn ngăn cản vợ về thăm cha mẹ. Anh ta cũng tỏ ra khó chịu và hằn học khi cha mẹ vợ ốm đau bệnh tật mà người vợ muốn về bên để chăm sóc, nâng giấc. Theo anh ta, khi đã về làm dâu nhà mình, vợ anh ta là không cần nhiều trách nhiệm với cha mẹ mình, việc chăm sóc cha mẹ cô ấy thuộc về em trai và em dâu của vợ, còn người vợ anh ta chỉ có bổn phận chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ bên chồng mà thôi.

Chuyện có vẻ như không có thực ở thời buổi này, rất tiếc vẫn còn, thậm chí rơi vào đối tượng đàn ông thành thị, có trình độ học vấn. Đây cũng là sự thật mà trong quá trình tìm hiểu về những nỗi khổ đau thua thiệt lặng thầm của người phụ nữ, người viết bài này đã biết được tiếp xúc và ghi chép lại.

Yêu, tôn trọng, ngưỡng mộ người con gái khi cô ấy còn trẻ trung, nhan sắc còn mơn mởn thì chỉ là điều thường tình xưa nay vẫn thế. Người phụ nữ luôn cần một tình yêu thủy chung bền bỉ, cần một thứ tình cảm keo sơn đi cùng năm tháng cuộc đời. Trái tim phụ nữ chỉ thấy lâng lâng ve vuốt khi cô ấy được tán dương, ngưỡng mộ, nhưng cũng trái tim ấy sẽ rưng rưng xúc động một cách chân thành một khi được yêu thương và thấu hiểu dù khi cô ấy không còn trẻ trung, xinh đẹp nữa.

Giá trị của người phụ nữ không chỉ nằm ở vẻ bên ngoài trời ban, mà còn ở tâm tính, sự hiểu biết, cách thức đối nhân xử thế của cô ấy. Từ cổ chí kim, nhan sắc hay dáng vẻ bên ngoài đều chỉ để thỏa mãn mắt nhìn, còn thứ khiến cho người phụ nữ được mãi trân trọng và nhớ đến chính là những yếu tố bên trong.

Hiểu được thế giới của phụ nữ để yêu thương họ nhiều hơn, yêu thương họ đúng cách và đúng như họ trông đợi là điều không phải bất kỳ ai cũng làm được. Yêu quý và trân trọng phụ nữ là ngay cả khi nhan sắc đã rời bỏ cô ấy. Yêu người đàn bà là yêu cả vũ trụ của cô ấy, bao gồm những người thân yêu của nàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn