MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhi và Đăng "nối lại tình xưa" trong tập cuối "11 tháng 5 ngày". Ảnh: NSX.

"11 tháng 5 ngày" tập cuối: Nhẹ nhàng, không cao trào nhưng lại "ăn điểm"?

DI PY LDO | 11/11/2021 08:42
Đúng như  tiết lộ của Thanh Sơn và Khả Ngân, tập cuối "11 tháng 5 ngày" có cái kết đẹp, cặp đôi chính đến được với nhau và cùng xây dựng ước mơ.

"11 tháng 5 ngày" tập cuối vừa chính thức khép lại. Tiếp nối diễn biến tập trước, khi Nhi gặp Đăng ở quán cafe. Những tưởng anh sẽ nói hết những cảm xúc giấu kín trong lòng với Nhi thì anh lại tỏ ra chần chừ, khiến các thành viên ở xóm trọ sốt ruột.

Đến khi Nhi bỏ đi rồi, Đăng mới tức tốc đuổi theo. Ở khoảnh khắc này, Đăng biết rằng cuộc đời mình sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu Nhi. Đăng đuổi theo Nhi ra tận ngoại thành, đến khi bắt kịp, Đăng đã nói hết nỗi lòng mình: "Nhi, em là người con gái xấu tính nhất mà anh từng gặp. Em lao vào cuộc đời anh, khiến anh chịu mọi tai ương mà em gây ra... Rồi cứ thế em tỏ tình, bắt anh phải đáp lại, bất chấp cảm xúc của anh có như thế nào... Em là cô gái tàn nhẫn nhất mà anh từng gặp.

Em sẵn sàng làm tổn thương những người mà em yêu quý, em sẵn sàng làm tổn thương chính bản thân mình để bảo vệ cho những điều mà em tin là đúng, theo cái lý lẽ của riêng mình em. Cái lý lẽ đấy không nằm trong suy nghĩ của loài người.

Em là cô gái có trái tim nóng 1000 độ, em sống chân thành và nồng nhiệt cho những điều mà em tin, cho người mà em yêu. Em là cô gái đã dạy cho anh rất nhiều điều, em đã dạy cho anh biết rằng mỗi chúng ta chỉ có một thanh xuân thôi và cuộc đời đáng sống nhất là cuộc sống mà ở đây ta được sống là chính mình...

Vậy nên Vũ Tuệ Nhi, ngày hôm nay sau đúng "11 tháng 5 ngày", anh muốn chúng ta chấm dứt giai đoạn tìm hiểu nhau để bước vào giai đoạn yêu nhau..."

Dứt lời, Đăng trao cho Nhi nụ hôn ngọt ngào. Các thành viên xóm trọ cũng có mặt để cổ vũ đôi bạn trẻ.

Một số phân cảnh trong tập cuối. Ảnh: NSX.

Sau phân cảnh này, bối cảnh mở ra 18 tháng sau đó, khi bé Dâu Tây đã biết chạy đi, khi cô Hoan đã lấy chú Tiến và có bầu, khi Nhi và Đăng đã cùng nhau khai trương quán cafe chung. Đây cũng là ước mơ mà cặp đôi đã ấp ủ từ lâu.

Buổi khai trương có sự góp mặt của tất cả thành viên xóm trọ cũng như bạn bè thân thiết. Thậm chí cả Trí cũng đưa bạn gái tới và giới thiệu là vợ sắp cưới. Ngoài ra, có một chi tiết cho thấy khả năng Đăng và Nhi cũng sắp có hỷ sự, đó là khi ông Vinh đưa bà và Thu tới chúc mừng con gái.

Khi Đăng chào ông Vinh là "chú" thì bố Nhi hỏi lại: "Sao lại là chú?". Tình tiết này cho thấy Nhi và Đăng có thể sắp về chung một nhà.

Tập cuối của phim còn có tình tiết Nhi chính thức thay bố cầu hôn cô Thu. Ngày vui của con gái (khai trương quán) và cũng là ngày Nhi mang lại niềm vui cho bố mình.

Phim khép lại bằng chi tiết các nhân vật cùng nhau chụp chung một tấm ảnh kỉ niệm.

Có thể thấy, “11 tháng 5 ngày” chọn cái kết nhẹ nhàng, không phô trương và không cố "lên gân" để nhồi nhét thông điệp cho khán giả. Điều đó thể hiện qua tình tiết, biên kịch không xây dựng tình tiết Đăng và Nhi làm lễ cưới mà chỉ thông qua một cuộc đối thoại ngắn ngủi cũng đủ khiến khán giả hiểu tường tận câu chuyện.

Thêm nữa, phim còn truyền tải thông điệp về tình yêu của người trẻ: Cuồng nhiệt, hết mình và có những vụng dại. Trên fanpage của phim, khán giả để lại những lời khen cho cái kết đẹp và bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình yêu của cặp đôi chính. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn