MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca khúc “Yummy” của Justin Bieber bị đánh giá là tệ nhất nửa đầu năm 2020. Ảnh nguồn: Mnet.

3 ca khúc bị đánh giá “tệ” nhất nửa đầu năm 2020

Thu Lan LDO | 10/08/2020 12:40

Năm 2020 đầy biến động trong làng âm nhạc Mỹ và nhiều ca khúc phát hành bị xếp vào danh sách thảm họa. Top 3 ca khúc dưới đây được khán giả của tạp chí Pop Dust bình chọn là “dở tệ” trong nửa đầu 2020. 

Yummy (Justin Bieber)

Nhiều người khá bất ngờ khi ca khúc đình đám “Yummy” của nam ca sĩ Justin Bieber lại nằm trong Top đầu của danh sách. Lý giải về điều này, nhiều ý kiến cho rằng ca khúc “Yummy” trong album “Changes” của Justin Bieber bị đánh giá là “sáo rỗng”, không có nội dung truyền tải cũng như MV "đậm chất trẻ con" với sự đầu tư nghèo nàn.

Bên cạnh đó, “Yummy” còn bị cho là quá an toàn khi nam diễn viên sử dụng nền nhạc R7B đơn giản. Có lẽ vì các yếu tố trên khiến cho Justin Bieber phải nhận về những đánh giá khá tệ cho ca khúc anh rất kỳ vọng trong album mới.  

Genetics (Meghan Trainor)

Bị đánh giá là sử dụng các đoạn beat nhạc không phù hợp khiến cho tổng thể của ca khúc bị rời rạc, “Genetics” của Meghan Trainor cũng bị liệt vào danh sách những ca khúc dở nhất nửa đầu năm 2020.

“Genetics” của nữ Meghan Trainor nhận được nhiều lời chê bởi các đoạn beat nhạc không ăn khớp với lời. Ảnh nguồn: Mnet.

Mặc dù có nhiều người đánh giá cao về ý nghĩa của lời bài hát nhưng “Genetics” vẫn không nhận được thêm điểm cộng nào từ người hâm mộ. Thậm chí, một số “fan ruột” của chính Meghan Trainoir còn cho rằng, bài hát này thực sự là điểm đen trong sự nghiệp của cô.  

Gooba (6IX9INE)

Là ca khúc theo phong cách Rap quên thuộc của anh chàng 6IX9INE (tên thật là Daniel Hernandez), “Gooba” nhận điểm đánh giá tệ nhất trong bảng xếp hạng. Theo tạp chí Pop Dust, “Gooba” mang những lời Rap vô nghĩa nếu không muốn nói là hơi lố bịch.

“Gooba” của 6IX9INE cũng chung cảnh ngộ khi bị người nghe chê nhạt nhẽo. Ảnh nguồn: Mnet.

Sử dụng những cụm từ nhạy cảm ví dụ như “Khi bạn bị điên thì tôi sẽ trở lại, tôi điên cùng bạn, anh ấy điên cùng bạn, cô ấy cũng điên cùng bạn, nghe thật buồn, nhưng chả ai quan tâm, hãy tiếp tục điên đi vì tôi cười vì bạn điên nặng…”. Và cũng giống như số phận của 2 ca khúc trên, “Gooba” bị liệt vào danh sách ca khúc tệ nhất của làng âm nhạc Mỹ năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn