MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tác phẩm đáng xem trong dịp Lễ tình nhân 14.2. Ảnh: CGV.

3 phim hay nhất nói về tình yêu đáng xem vào dịp Lễ tình nhân 14.2

ĐÔNG DU LDO | 14/02/2021 07:52

Phim đề tài tình yêu luôn là niềm cảm hứng cho không ít cặp đôi. Dịp Lễ tình nhân 14.2 này, cùng điểm qua 3 tác phẩm ý nghĩa nói về lứa đôi và những hi sinh, sức mạnh kì diệu của tình yêu trước muôn vàn sóng gió.

Titanic

Bộ phim được xem là kinh điển của màn ảnh thế giới và là một lựa chọn không thể thiếu của các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân.

Phim nói về cô tiểu thư Rose vốn mang trong mình dòng máu quý tộc từ khi sinh ra được hứa hôn cho Cal- người thừa kế nhà máy luyện thép đang ăn nên làm ra tại Pittsburfg, Anh và là một kẻ kiêu ngạo, vũ phu – một cái phao cứu sinh cho cơ đồ đang tuột dốc của gia đình Rose.

Cuộc hôn nhân sắp đặt trở thành niềm ngưỡng mộ của tất cả mọi người trên chuyến tàu Titanic định mệnh về danh vọng, địa vị xã hội. Sự ngột ngạt trong mối quan hệ với Cal khiến Rose nảy sinh ý định tự tử nhưng được Jack Dawson – chàng họa sĩ nghèo nhưng thông minh, hóm hỉnh và tốt bụng cứu giúp.

Titanic. Ảnh: CGV.

Tình cảm của họ dần nảy sinh nhưng chuyến tàu đâm phải tảng băng đã thay đổi số phận, ước mơ và dự định của cặp đôi. Vào thời khắc gay cấn giữa sự sống và cái chết, Jack quyết định nhường lại cơ hội sống cho người anh yêu.

Tuy bộ phim mang một cái kết buồn nhưng câu chuyện tình cảm sâu lắng và nồng nhiệt của Jack và Rose trong khung cảnh lãng mạn của buổi hoàng hôn giữa biển trời Đại Tây Dương vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí người yêu phim.

La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ)

Phim đến với khán giả vào năm 2016, La La Land đã khiến nhiều người hâm mộ điện ảnh thế giới thổn thức. Câu chuyện tình giữa chàng nghệ sĩ dương cầm Sebastian (Ryan Gosling) và nàng diễn viên Mia (Emma Stone) là điểm sáng của điện ảnh 2016.

Bộ phim đã dẫn khán giả vào câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời đặt ra những tình huống thực tế về chuyện “cơm áo gạo tiền” và những lựa chọn bước ngoặt trong cuộc sống.

Sebastian (Ryan Gosling) là chàng nhạc công piano lãng tử với khát khao hồi sinh sự thuần khiết cho dòng nhạc Jazz. Mia (Emma Stone) là cô gái trẻ với mơ ước trở khẳng định chính mình dưới ánh đèn sân khấu. 2 kẻ mộng mơ giữa thành phố Los Angeles hoa lệ, 2 tâm hồn lãng mạn giữa thực tại khắc nghiệt.

La La Land. Ảnh: CGV.

Câu chuyện tình yêu của 2 kẻ khờ như một bản tình ca lúc trầm, lúc bổng, lúc cao vút. Mùa xuân về tình yêu chớm nở, mùa hè mang đến ấm áp để tình yêu bay bổng. Nhưng mùa thu mang theo những phũ phàng về hiện thực làm tình yêu rạn nứt và mùa đông sang bản tình ca khép lại đầy ngỡ ngàng.

Me Before You (Trước ngày em đến)

Chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay của nhà văn trẻ Jojo Moyes - Me before you xứng là tác phẩm đáng xem vào dịp Lễ tình nhân này.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai và một sự nghiệp vững chắc, Will Traynor từng là chàng trai trong mơ của nhiều cô gái. Nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hai năm trước đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Nhưng rồi, một cô gái đã bất ngờ bước vào cuộc đời anh. Louisa Clark thật sự "khác" với bất kì cô gái nào mà Will từng gặp: 26 tuổi, không có hoài bão hay ước mơ cụ thể, có một mối tình kéo dài bảy năm, luôn diện những bộ trang phục màu mè...

Bằng tất cả nỗ lực của Louisa, họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc, những chuyến du lịch thú vị, những buổi dạo chơi và trò chuyện trong tòa lâu đài cổ kính...

Me Before You. Ảnh: CGV.

Tình yêu là thứ thuốc thần kì chữa lành mọi vết thương, nhờ có tình yêu của Louisa, Will đã tìm lại được sự lạc quan vào cuộc sống, cô chính là "lý do duy nhất để anh thức dậy vào mỗi sáng". Còn Louisa, cuộc gặp gỡ "định mệnh" với Will Traynor đã giúp cô phát hiện ra những khát khao thật sự trong tim mình để dũng cảm chấm dứt mối tình tẻ nhạt và theo đuổi hạnh phúc thật sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn