MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bằng Kiều có một đêm thăng hoa với khán giả Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Việt.

Bằng Kiều xúc động khi được khán giả "tỏ tình" ngay trên sân khấu

L.Phương LDO | 27/08/2017 18:45

Bằng Kiều khiến khán giả Đà Nẵng thổn thức cất lời "tỏ tình" ngay trên sân khấu bởi giọng hát quá tình và quá phiêu cùng những câu chuyện đời, chuyện nghề, về những người nhạc sĩ, nghệ sĩ mà anh ngưỡng mộ.

Cơn mưa tầm tã từ đêm hôm trước không ngăn được khán giả đến kín Nhà hát Trưng Vương hơn 1.000 chỗ vào tối 26.8 để xem liveshow "Để nhớ một thời ta đã yêu".

Đây là lần đầu tiên Bằng Kiều tri ân khán giả Đà Nẵng bằng liveshow “Để nhớ một thời ta đã yêu”, nên anh rất xúc động trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, đặc biệt khi phía dưới có nhiều tiếng gọi tên “Bằng Kiều! Em yêu anh”, “I love you”.

 Bằng Kiều hào hứng chụp ảnh với người hâm mộ. Ảnh: Ngọc Việt.

Bằng Kiều đã phải thốt lên rằng: “Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Đà Nẵng, sự chăm chút kỹ lưỡng của Tổng đạo diễn, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương - ca sĩ Quang Hào và sự hỗ trợ của các nghệ sĩ, nhạc công đã cho Bằng Kiều được thăng hoa trong âm nhạc”.

Và anh đã đáp lại tình cảm của người Đà Nẵng, khiến khán giả thổn thức bởi giọng hát quá tình và phiêu qua từng cùng bậc cảm xúc của tác phẩm.

 Không chỉ hát, Bằng Kiều còn chia sẻ nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề. Ảnh: Ngọc Việt.

Trong đêm nhạc, Bằng Kiều cũng chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề của mình, về những nhạc sĩ, nghệ sĩ mà anh ngưỡng mộ. Bằng Kiều nhắc tới cố nhạc sĩ Nguyễn Anh 9 với tác phẩm “Buồn ơi! Chào mi”, mà anh có nhiều lần được trò chuyện cùng ông lúc sinh thời, hay như câu chuyện giữa Bằng Kiều với ca sĩ Tuấn Ngọc, Hương Lan. Thậm chí trong một bài hát, Bằng Kiều còn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình bằng cách bắt chước giọng hát của ca sĩ Ý Lan, Tuấn Ngọc, Chế Linh.

Bằng Kiều hát "Buồn ơi, chào mi" trong liveshow tại Đà Nẵng.

 

Cùng với những ca khúc đã “đóng đinh” với tên tuổi của Bằng Kiều như “Lại gần hôn em”, “Trái tim bên lề”, “Phút cuối”, "Nơi tình yêu bắt đầu", Bằng Kiều còn giới thiệu đến khán giả những sáng tác mới của những người bạn, những người đồng nghiệp.

Bằng Kiều cũng chia sẻ với khán giả sở thích dòng nhạc trữ tình được viết theo phong cách Bolero. Anh cho rằng: Tiết tấu Bolero từ lâu đã ngấm sẵn trong tâm hồn của người Việt, chỉ có điều người nghệ sĩ thể hiện nó như thế nào và cách tốt nhất là không nên so sánh bất cứ dòng nhạc nào với nhau, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Âm nhạc là để cảm và hãy để cho khán giả cảm nhận bằng nhịp đập trái tim.

Bằng Kiều song ca cùng Bảo Yến. Ảnh: Ngọc Việt. 

Bằng Kiều cũng không tiếc lời khi nói về nghệ sĩ Bảo Yến – ca sĩ khách mời của chương trình. Đã ngoài 50 nhưng dường như nhan sắc và giọng hát của Bảo Yến vẫn đằm thắm, ngọt ngào như xưa.

Bằng Kiều tâm sự rằng anh “rất ngưỡng mộ ca sĩ Bảo Yến và rất vui khi được đúng chung sân khấu với chị. Nghe chị hát, thấy phong độ của chị vẫn như ngày nào, thậm chí còn ‘rock’ hơn ngày xưa”.

Bảo Yến đằm thắm, ngọt ngào trên sân khấu. 

Ca sĩ Bảo Yến đã khiến người xem vỡ òa cảm xúc và dành tặng những tràng pháo tay không dứt khi nghe những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của chị và cả bản song ca cùng ca sĩ Bằng Kiều lần đầu tiên trên sân khấu nhà hát Trưng Vương.

Sự hòa quyện giữa một giọng nữ trầm khàn với một giọng nam cao trữ tình đã đưa người xem vào những cung bậc cảm xúc rất “phiêu” trong “ Biển cạn” của nhạc sĩ Kim Tuấn.

Kim Thành - S.Girls cùng các ca sĩ trẻ Hương Giang Idol, Anh Quân Idol khuấy động sân khấu. Ảnh: Ngọc Việt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn