MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Song Hye Kyo bị gia đình phản đối khi yêu "tình trẻ" trong tập mới "Bây giờ, chúng ta đang chia tay. Ảnh: NSX.

Bây giờ chúng ta đang chia tay: Song Hye Kyo có đến được với Jang Ki Young?

DI PY LDO | 12/12/2021 14:23
“Bây giờ chúng ta đang chia tay”, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Young) bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình vẫn quyết đến với nhau.

Thay vì sang Paris tiếp tục công việc với tư cách là một nhiếp ảnh gia hàng đầu, Jae Guk chọn ở lại Hàn Quốc và mở studio chụp ảnh với mong muốn: “Em muốn ở bên cạnh người em yêu”.

Young Eun đến thăm bạn trai, cô hỏi: “Hôm nay không có ai đến sao? Dạo này người ta còn chẳng chụp ảnh mà không có app ấy”.

Jae Guk tiết lộ triết lý nhiếp ảnh của mình: “Em nghĩ mọi người sẽ nhìn thấy gì trong bức ảnh? Tất cả các bức ảnh đều là kỷ niệm. Anh muốn chụp nó một cách chân thực”.

Sau đó, Young Eun chuẩn bị cho quá trình hóa trị của người bạn thân và nghe được mong muốn từ Jeon Mi Sook. Cô nói rằng cơ thể mình ngày càng tiều tụy, trái tim hối hả đập vì căn bệnh ung thư. Vì vậy, Mi Sook muốn để lại bức ảnh đẹp với nụ cười rạng rỡ trước khi rời khỏi thế gian.

Young Eun nhớ đến studio của Jae Guk và quyết định đưa Mi Sook đến phòng chụp ảnh để tạo ra kỷ niệm đẹp theo ý nguyện. Tại đây, Jae Guk đề nghị bộ ba bạn thân chụp ảnh chung với nhau.

Cặp đôi liệu có đến được với nhau? Ảnh: NSX.

Mặt khác, bà Kang Jeong Ja đến gặp Young Eun, phản đối mối tình giữa cô và Jae Guk, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu gia đình ngăn cản cuộc hôn nhân này.

Đáp lại, Young Eun nói: “Con không làm gì sai cả. Mẹ có biết điều khó khăn nhất đối với con 10 năm trước là gì không? Chia tay rồi biến mất hay là con bị đá. Không phải mẹ à, đó là vì con chưa hết yêu nhưng phải dừng lại”. Điều khiến Young Eun đau khổ và phát điên là khi còn yêu nhưng không thể gặp lại người mình yêu.

Không thể ngăn cản được con gái của mình, bà Jeong Ja đành đến chỗ Jae Guk và trút ra những lời cay nghiệt. Bà nói Jae Guk là con hoang nên không xứng với con gái bà. Mặc dù Young Eun cố gắng cản mẹ lại nhưng bà chẳng mảy may quan tâm.

Trước tình thế khó xử, Jae Guk chỉ biết im lặng lắng nghe những lời xúc phạm. Không thể can ngăn mẹ, cũng không thể trực tiếp an ủi Jae Guk, Young Eun chỉ biết kéo mẹ rời đi.

Ngày hôm sau, không thấy Jae Guk liên lạc, Young Eun lập tức đến studio sau giờ làm việc. Jae Guk chụp ảnh cho khách đến tận khuya, anh mỉm cười với bạn gái như không có chuyện gì xảy ra.

Young Eun giận dữ hỏi: “Yoon Jae Guk, tại sao anh không làm gì cả? Tại sao anh không gọi cho em? Tại sao anh không nói gì sau khi nghe mẹ em nói?”.

Jae Guk bình tĩnh nói: “Anh không có ý gì đâu. Anh không sao đâu. Anh đã nghe nhiều rồi. Có người nói bằng lời, có người nói bằng mắt. Vì đó là một đứa trẻ được sinh ra từ mối tình lén lút của bố phải chịu đựng”.

Young Eun an ủi: “Đó không phải là lỗi của anh. Nhưng tại sao anh phải im lặng? Có phải do em không? Nếu vì thế mà anh chịu đựng thì thà rằng chúng ta dừng lại đi”.

Young Eun càng tức giận, Jae Guk càng trở nên yêu cô ấy sâu đậm hơn: “Anh yêu em”.

Young Eun bày tỏ trong nước mắt rằng, cô ấy sẽ nổi giận nếu anh ấy cứ chịu đựng một mình thế này. Jae Guk: “Anh sẽ yêu em cho tới cùng” và Young Eun không thể ngăn được cảm xúc trong tim: “Em cũng sẽ yêu anh tới cùng”.

Ngoài việc chứng minh tình yêu chân thành, cặp đôi sẽ phải làm gì để hai bên gia đình chấp thuận? Tình tiết mới của phim được dự đoán là hành trình cặp đôi thuyết phục người thân để đến với nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn