MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị bạn thân giật chồng, “khắc tinh của tội phạm ma túy” vẫn nhận nuôi con trai nghiện ma túy

Bích Ngọc LDO | 13/11/2017 19:30
Với chủ đề “Hiệp sĩ đường phố”, “khắc tinh của tội phạm ma túy” Lê Kim Chung đã trải lòng về công việc của mình và đứa con trai đã qua đời vì nghiện ma túy.

Trong tập 15 của chương trình “Gương hai chiều” với chủ đề “Hiệp sĩ đường phố”, ông Nguyễn Văn Ra và bà Lê Kim Chung – hai người hùng đời thường – đã chia sẻ với khán giả về những lần giúp đỡ người dân trên đường phố và trải lòng về những câu chuyện của riêng mình.

 Hai "hiệp sĩ đường phố" xuất hiện trong chương trình.

Được mệnh danh là “khắc tinh của tội phạm ma túy”, bà Lê Kim Chung (Tổ trưởng bảo vệ dân phố 70 – Quận Bình Thạnh – TPHCM) đã phát hiện và tố giác những băng nhóm buôn bán ma túy. Ngoài chia sẻ về lần bắt những kẻ chuyên đi buôn ma túy, bà Lê Kim Chung trải lòng về cuộc sống của mình và những khó khăn, mất mát sau khi con trai của mình qua đời vì nghiện ma túy.

Nhân đây, bà Lê Kim Chung cũng tiết lộ với khán giả truyền hình, người con trai đã qua đời vì ma túy là con trai ruột của bạn thân. Trước đó, bà đã bị bạn thân giật chồng trong suốt khoảng thời gian cố gắng kiếm tiền mua nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn